TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nó là thằng ngang ngược, tráo trở bất
chấp, chuyên làm điều trái thiên nghịch địa, đặc biệt thích chơi với cứt. Ngửi
cứt khen thơm, quý cứt như vàng, nhìn cứt thèm thuồng rồi bốc ăn lấy ăn để.
Ai
cũng gọi nó là thằng cứt thế nhưng có người bảo sức mấy mà được làm cứt.
Bảo: - Nó tôn thờ rồi hóa thân vào cứt, cứt hơn cả cứt nữa thì sao
không gọi là cứt được.
Đáp:
- Thành cứt cũng phải ba đời bốn kiếp lọc đi lựa lại, cứt cũng phải có quá trình thử thách tôi luyện,
dù nó có ăn cứt đi nữa cũng dễ gì thành cứt.
Hỏi:
- Không thành cứt thì nó thành gì?
Đáp:
- Thành cái bô đựng cứt.
Từ
đó nó chết tên Bô cứt.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét