MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

THẰNG CỨT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
HOÀNG DUY HÙNG ỦNG HỘ LUẬT AN  NINH MẠNG
            Thấy đống  cứt chả bá, nó la lên:- Cứt! Cứt! Coi chừng dẫm đấy!
            Mọi người hoảng hốt tránh xa. Nó tự hào khoe mình tinh mắt, có công phát hiện cứt giúp mọi người tránh bẩn.  Mọi người khen tốt lắm, giao nó đi đầu dẫn đường, có thì la lên để không ai dẫm phải.
            Nhưng rồi làm ăn không ra gì, lúc đầu nó còn nhận dạng được cứt,  phân biệt được thối thơm bẩn sạch, dần dần quá bê bối để người dính cứt, thay vì  tắm rửa tẩy uế cho sạch thì lại ôm cứt mà ngủ rồi ngửi thối ra thơm ngửi thơm thành  thối lẫn lộn lung tung, bệt cứt tùm lum lại cứ lu loa liều lĩnh rằng cứt sạch, nó đâm ra nghiện cứt..  Ai cũng lắc đầu khinh bỉ, không ai tin vào nó nữa.
            Bị mọi người từ rãy, giận quá hóa ngu, nó liền tìm cách đi đêm câu kết với bọn ỉa bậy, bốc cứt xoa vào người, trát lên đầu lên cổ, hửi đi hửi lại xuýt xoa đắc ý rồi chạy ra chỗ đông người khoe rằng ta đây dát vàng lộng lẫy, thoa hương thơm lừng.
            Và rồi giờ nó thực sự hóa cứt, người ta gọi là thằng cứt. Thoáng bóng nó là ai nấy bịt mũi muốn ọe, bí quá phải nhổ một cái.

10-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét