MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

PHƯƠNG CHÂM “HAI GÌ”

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

         Láo cáo viên thăng đường nhắc nhở:
- Mọi người phải lưu ý  rằng nghị quyết nhấn mạnh đến năm 2020 Việt Nam phải là một nước công nghiệp hóa.
Xong giao cho cử tọa  bàn bạc biện pháp thực hiện.
Được dịp, Ba Loa tuôn một tràng:
            - Tư tưởng chưa thông mang bình đông không nổi, tư tưởng thông rồi xẻ núi ngăn sông, trước hết phải đả thông tư tưởng, nắm tình hình nhiệm vụ, phương hướng chỉ tiêu để đưa ra được thật nhiều báo cáo chỉ thị nghị quyết nhằm soi đường dẫn lối. Và nhất là thường xuyên  bám sát chủ trương nhằm rút kinh nghiệm triệt để sâu sắc và toàn diện.
            Tư Bốc thì cho rằng  phải đi tắt đón đầu, nhảy vọt tiếp nhận đỉnh cao công nghệ trí tuệ thông minh 4.0.
            Năm Tráo hoài nghi:
            - Trình độ đâu mà  đón đầu  khoa học, trình độ cỡ  0.4 thì  sao mà đòi chiếm lĩnh 4.0. Quen mòi ăn cắp công nghệ coi chừng bị tụi Mẽo  bóp cho lè lưỡi như thằng Tàu đấy, chớ dại! Cách tốt nhất là  nhập hàng  ngoại  dán nhãn Made in Việt Nam vào, tha hồ xuất nhập, dễ ợt!
            Nghe tưởng ngon nhưng rồi ai nấy  âu lo bảo coi chừng  dính  hàng lậu hàng giả, dính điều tra, dính thẻ vàng, dính phạt thuế tiêu tùng.
Coi mòi bế tắc, đồng kiến nghị lên Đức Mượt Răng Chắc xin hiểu dụ thì được phán:
- Các đồng chí phải nắm vững phương châm “hai gì” mà thực hiện.
            Ai nấy mù mờ, ngài phán tiếp:
            - “Hai gì” tức gì gì, phải biết trồng cây gì nuôi con gì. Stop!

11-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét