TIỂU HÙNG TINH
Hội
trường đang rộn ràng bỗng im ắng, tất cả hướng về một vị lãnh đạo cấp cao rất trẻ đang thăng đường hiểu dụ. Đám cử tọa ở hàng ghế trên là các lão đồng chí xì xào: Đồng
chí này là con đồng chí nào? Đồng chí này
là con đồng chí nào?
Có tiếng suỵt khẽ:
- Con của đồng chí cách mạng.
- Thế đồng chí cách mạng là đồng chí
nào?
- Đã nói là con của đồng chí cách mạng
rồi, sao cứ thắc mắc, bộ hoài nghi lãnh đạo sao?
- Không phải hoài nghi mà cần biết để
tự hào tin tưởng, để học tập tin yêu.
Không có tiếng trả lời.
Vốn
là tín đồ thuần thành của chủ nghĩa lí lịch,
một lão đồng chí quyết truy ra lẽ, tìm gặp riêng đồng chí phụ trách để xác minh
thì được bảo:
- Cái gì cho biết hãy biết, chưa cho
thì không nên tìm hiểu, đó là kỉ luật tổ
chức, đồng chí không hiểu sao.
Lão đồng chí lên gân:
- Chúng tôi chỉ muốn biết rõ lấy làm tấm gương để tự hào tin tưởng, để giáo dục con cháu, cũng là vì sự nghiệp cách mạng, xin đồng chí làm rõ.
Đồng chí phụ trách phát bẳn:
- Cứ thắc mắc đồng chí này con đồng
chí nào, cha đồng chí ấy là ai thế này rồi sẵn trớn các đồng chí lại hỏi: Thế đồng
chí ấy là con trong luồng hay ngoài luồng, con chính chủ hay con hờ, sao con đồng
chí này mà lại giống hệt đồng chí kia, sao con đồng chí này lại giao đồng chí
khác đứng tên làm cha, sao thời gian đó đồng chí này đi công tác hàng năm mà vợ ở nhà lại có bầu
sinh con, con đấy là con đồng chí nào…
Đồng chí phụ trách ngừng một chút rồi
dằn giọng:
- Nên
nhớ rằng nhân thân lãnh đạo là bí mật quốc gia, nghị quyết đã thành luật,
hó hé là phạm tội đấy!
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét