TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhà
q (cu) bàn chuyện tham nhũng. Ai cũng thừa nhận bọn tham nhũng có quyền lực, muốn
chống phải dùng quyền lực. Hai Quăn băn khoăn:
- Thế sao lão Quỷ khi đương chức đương quyền thì luôn
né tránh, không hề hé răng nói đến tham
nhũng, đến khi thôi chức hết quyền về vườn, đi đâu gặp ai cũng toang toác chống
tham nhũng.
Ba Quéo giải thích:
- Đương chức quyền thì ngu sao chống,
bọn chức quyền bây giờ đứa nào mà chẳng
tham nhũng, không những cá nhân mà
còn cả bộ máy tham nhũng nữa, chống mất
chức có khi mất mạng. Không nhớ có chức
sắc đặc trách chống tham nhũng nọ từng tuyên bố rằng chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước đó sao. Hơn nữa, chống tham nhũng là ta đánh ta, không lẽ
tự mình chém chặt vào mình. Phải đợi hết chức hết quyền mới chống.
Hai Quăn ngạc nhiên:
- Nhưng hết chức hết quyền thì chống quái gì được nữa.
Ba Quéo ỡm ờ:
- Chống rã mồm khô mép mà không ảnh
hưởng gì, chống không sứt cọng lông thì bọn tham nhũng tha hồ cho mày chống.
Tư Quều nghe qua, hậm hực:
- Dùng tham chống tham thì càng chống
càng tham, quan chức hôm trước leo lẻo
liêm chính đòi nghiêm trị tham nhũng
hôm sau lòi chuyện vơ vét hàng triệu đô, ai tin.
Còn bọn quái quan quỷ quyền thôi chức về hang, hết miệng cạp miệng ngậm chuyển qua
miệng nói, nói như mồm chưa bao giờ ăn,
răng chưa bao giờ dính bẩn, xuất từ mồm thối nên nghe càng thối. Làm bộ tru tréo ầm ĩ vậy nhưng bọn
tham nhũng quẳng cho ít mồi nhậu là ngoắt
đuôi hoắc hoắc liền, tin chó gì chúng
nó!
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét