MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

CỤC PHÓ CỤC PHÂN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Quan cục phó dẫn bộ sậu xuống thanh tra địa phương, chương trình làm việc cả tháng, thanh sát khoảng ba chục cơ sở nhưng vừa tra xét được ba bốn nơi thì vỡ chuyện, bị triệu hồi về triều.
            Số là trong thời gian thanh sát, ngài lưu lại khách sạn, hớ hênh làm sao để mất trộm gần bốn trăm triệu, chỉ còn lại một mớ phong bì rỗng có đề "Kinh gửi Anh". Định ém nhẹm nhưng tiếc của đành báo cho bên điều tra bảo rằng tiền cá nhân do bà phó cục giao giữ. Sự vụ tuênh huênh gây tai tiếng dị nghị, triều bộ lệnh ngưng ngay đợt thanh sát, rút quân.
            Bị tổ trác, quan cục phó tức ói máu, bất tỉnh nhân sự.
            Trong mê, bị dẫn tới Diêm điện, lu loa kêu oan thì  bị Diêm vương đập bàn quát:
            - Ngươi dám dùng xảo ngôn để lừa bịp bổn vương sao. Nện nhớ, bao nhiêu thủ đoạn ngón mánh ăn bẩn của các ngươi không thể qua được mắt ta. Khai thật đi, tiền từ đâu mà có?
            Quan khai do các cơ sở đút lót để xin xóa tội lỗi, rửa sạch các sai phạm.
            Diêm vương dằn giọng:
            - Thế là ngươi  ăn hối lộ.
            - Dạ, nhưng số tiền gom được con chưa kịp ăn  đã bị kẻ cắp cuỗm mất, xin truy tội  kẻ cắp và tha thứ cho con.
            - Ngươi cướp về mới bị chúng cắp, tuy chưa đớp chác miếng nào nhưng ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vốn là quan chức cục này cục nọ lại đi thanh tra thanh sát lẽ ra phải nêu gương trong sáng, liêm chính cầm cân nảy mực thì lại đi đục khoét ăn bẩn, ngươi có còn là người nữa không. Từng giữ chức cục phó nay ta cho nhà ngươi tiếp tục giữ danh nghĩa cục nhưng là cục phân, rõ chưa!
            Quan rùng mình tỉnh dậy, vừa lúc có quyết định  cách chức cục phó. Lê bước về nhà, vừa tới đầu ngõ  đã thấy một bọn trẻ con tụ nhau vỗ tay  hát đi hát lại câu đồng dao: Ngày đi cục phó cục quan, Ngày về  lại được lên hàng cục phân. Thối quá! Thối quá! Rồi bưng mũi chạy mất.

8- 2017

1 nhận xét: