ảnh internet
Tư
Móm than phiền rằng mình là thằng dân mà bắt làm chủ khổ quá. Sáu Hô hứ một
cái:
- Từ chỗ làm thuê, làm đầy tớ cho người mà được đổi thân phận cho làm chủ nào
làm chủ bản thân, làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ lịch sử, làm chủ ba
cuộc cách mạng, nhờ có chế độ dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản mà sướng như
ở thiên đàng lại còn than khổ khổ. Khổ vì ai nào?
- Khổ vì bọn đầy tớ.
Hô hất hàm:
- Có đầy tớ để sai phái, bắt chúng
cúc cung toàn tâm toàn ý phục dịch, sướng như vua, sao lại than.
- Vì chúng là đầy tớ mà không phải đầy
tớ. Mình còng lưng làm cho ăn thế mà chúng đè đầu cưỡi cổ bóp hầu bóp họng
mình, la lên thì chúng quy là tay sai phản động, hoa dùi cui nắm đấm nện cho tối
tăm mặt mày, có người chưa rõ đầu cua tai nheo giải vô công an xã là cắt hộ khẩu
luôn ở đấy. Sợ kinh lắm!
- Ra nhà ngươi muốn nói đến bọn quan
lại- đầy tớ, mang nhãn mác đầy tớ chứ thực là tham quan nhũng lại. Bọn ác quan hiểm lại, loại ngưu đầu mã diện này còn ác dữ hơn kẻ cướp. Nó là bọn cướp có
cầu chứng, có ngôi vị, có chức sắc, có tổ chức, cướp ngày.
Xong Hô liền ngâm:
Xong Hô liền ngâm:
- Con
ơi nhớ lấy lời cha
Đầy tớ mà lại hóa ra cướp ngày.
Móm phụ họa theo:
- Con ơi nhớ lấy câu này
Đầy tớ đã hóa thành bầy cướp quan.
Đầy tớ mà lại hóa ra cướp ngày.
Móm phụ họa theo:
- Con ơi nhớ lấy câu này
Đầy tớ đã hóa thành bầy cướp quan.
10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét