Vị vương khoái diễn trò, yêu cầu Hề Tổ tìm trò mới, không phải bình thường mà là trò chơi vương giả
thế quyền, liên quan vận mệnh trăm họ. Hề Tổ vò đầu nát óc nghĩ ra trò chơi
quan liền tâu lên. Thoạt nghe, Vị vương gạt đi:
- Làm quan là chuyện cũ rích xưa
nay, có học hành thi cử, có tài đức thì được bổ dụng chứ mới mẻ gì đâu.
Hề Tổ rối rít:
- Quan kiểu đó xưa rồi, nay chơi trò
ngược lại, bắt mấy đứa có học hành làm lính, cho bọn i tờ tờ i ti lên quan, giữ
chức vị này trọng trách nọ thế mới là độc đáo.
Vị vương đắc ý:
- Hay lắm, chơi luôn!
Một thời gian sau lại hỏi có trò
quan nào mới nữa không, Hề Tổ thưa:
- Hãy chuẩn hóa, học vị hóa bọn quan
lại vô học này bằng cách hợp thức hóa dưới hình thức từ xa từ xôi tại chức
tại chơi cao tu cấp tốc, cho đứa nào cũng có một hai bằng đại học, kể cả thạc
sĩ tiến sĩ.
Vị vương vỗ tay:
- Hay lắm, chơi luôn!
Một thời gian lại hỏi có trò quan
nào mới không, Hề Tổ mách:
- Cho bọn quan này lấy bằng tiến sĩ
ngoại.
- Trò độc, nhưng bọn này mít đặc ngoại
ngữ thì lấy bằng ngoại làm sao?
- Bằng ngoại tiếng nội học khoảng chục
ngày, sắp hàng chồng tiền dán nhãn, loại tiến sĩ ngoại ma này dễ lấy lại ít tốn hơn cả tiến sĩ nội dỏm.
Vị vương xuýt xoa chậc chậc:
- Hay lắm, chơi luôn!
Một thời gian lại hỏi còn trò quan
nào mới không, Hề Tổ ỡm ờ còn có trò cách chức quan. Vị vương đắn đo:
- Làm không xong thì cách chức, chuyện
cũ rích chứ mới mẻ gì.
- Không phải cách khi nó còn chức mà cách khi nó không còn chức
quan nữa, cách thế mới là độc chứ!
Vị vương vỗ đùi đánh đét hê lên:
- Trò này tự cổ chí kim từ động sang
tây chưa hề có, độc chiêu quái thế, chơi luôn!
10-
2017
Phuc Tran Thâm!
Trả lờiXóa