ảnh internet
Rau
Răm khen mụ vằn nọ phát biểu một câu xanh rờn rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là
phúc cho dân tộc, nghe mà hả lòng hả dạ, mát ruột mát gan, hân hoan tin tưởng tự
hào.
- Rằng beo lui về hang, ghế trùm trấn
trị khu rừng để ngỏ, ai thay vào đây? Để gọi là rừng biết rừng bàn rừng chọn
quan, trên cho muôn loài chọn lựa đề cử. Cáo điều hành hội nghị và truyền đạt
chỉ thị gợi ý nên chọn beo con lên kế vị.
Lí do beo con sinh ra trong gia đình beo truyền thống, sẽ nối tiếp beo cha
beo ông để cai quản tốt khu rừng, đem lại hạnh phúc cho muôn loài.
Muôn loài xì xào, dê cỏn ngứa sừng định
đề cử trâu voi nhưng dê già vội ngăn, thở dài:
- Beo cha ăn tàn phá nát quá rồi,
không biết đời beo con có giảm bớt hay vồ mồi càng dữ ác hơn đây. Thực ra làm lệ
bộ hỏi ý kiến vậy chứ người ta đã quyết
định ai làm ai giữ chức đâu đó cả rồi, ở cái xứ con quan cháu cớm, cha truyền
con nối đã thành lệ luật thì chuyện thăm
dò đề cử chỉ là đưa ra cho đủ quy trình thủ tục hợp thức vỗ tay mà thôi, coi chừng
nói năng đề cử khác với ý đồ trên rồi bị nghi ngờ rước họa vào thân đấy. Thôi
thì nhất lặng lì nhì đồng ý, nhất trí hàng đầu.
Ngò Om kể xong giục kết luận đi, Rau Răm nói như hô:
- Beo cai quản rừng, con beo tiếp tục
ngôi vị đó là phúc của cả rừng. Nhất trí đề cử beo con lên ngôi trấn trị, nhất
trí!
10
- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét