MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

VỀ BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA ÔNG BÁC SĨ TRUYỆN


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Ông bác sĩ Hoàng Công Truyện tại Trung tâm y  tế huyện Phong Điền lên facebook phê phán bà bộ trưởng y tế, bị kiểm điểm, kỉ luật và phạt 5 triệu đồng.

            Về bản kiểm điểm của Bs Truyện, có người cho là không cứng thì chớ có đứng đầu gió, hèn nhát, phê người ta mà người ta mới nẹt  lại đã vãi ra quần…. Kiểm điểm không xưng tôi mà xưng em, kêu  gọi “giơ cao đánh khẽ”, lí do “say rượu”, "không phân biệt phải trái", “con liệt sĩ”, có “mẹ già”…
            Ông ta phê phán bà bộ trưởng, tưởng đó là phơi bày tâm huyết của mình với ngành nghề nào ngờ tai họa ập tới. Cả guồng máy chuyên chính từ bộ xuống sở tới cơ quan, không phải chỉ ngành  y mà cả ngành truyền thông giáng xuống bắt kiểm điểm, kỉ luật, phạt vạ, trù dập ngay một con người.
            Đơn độc, nhỏ bé, hỏi sao chống nổi cả guồng máy? Khi năm bảy tổ chức sừng sỏ, năm bảy mũi dùi đâm thẳng vào mình, không thể đỡ không nổi, hoảng loạn anh ta đưa tay đầu hàng, lúng túng víu được gì  cứ víu, núp vào đâu được cứ núp. Víu vào say rượu, víu vào sự non nớt, núp vào gia thế liệt sĩ, gia cảnh mẹ già… 
            Ở cái thời buối mà bản lĩnh như nhà văn Nguyễn Tuân  phải thốt lên: Tao mà sống được đến  giờ là nhờ biết sợ. Cương chính như cụ Ngô Tất Tố phải thắt cổ tự vẫn thì  con thỏ kia giữa một rừng nanh nọc móng vuốt biết làm sao?
            Anh ta đáng trách hay đáng thông cảm.
            Có nên bồi tiếp một nhát vào anh ta hay trở ngược mũi giáo đâm vào những lố bịch bất công vô lí nhân danh tổ chức, nhân danh chuyên chính, nhân danh luật lệ để  áp chế, để dập vùi một cá nhân, một nhân cách, nhân vị?

10- 2017



1 nhận xét:

  1. 26 tháng 10, 2017
    Joseph Tap, Phuc Tran and 48 others6 Shares
    Phung Le Anh ta đáng thương!
    Việt Hoàng Một người bình thường và yếu đuối
    Dai Tran 'sĩ gì sĩ khí khí gì khí gió'- biểu tượng về sự hèn nhược của 'sĩ' thời sản mạt...so với những 'mẹ Nấm',ThDThức...bất khuất trước bạo quyền...?!
    Khoe Nguyen Anh ta yếu đuối,hèn giống giáo sư Tương Lai xin ra khỏi đảng ông trọng ,lại ủng hộ đảng ông Hồ
    Dai Tran 'hoàng trùng đi vi trùng lại' bởi di căn trùng sản truyền đời ?!
    26 tháng 10, 2017
    Khoa Thai Cũng vì cơm áo gạo tiền làm cho con người có lúc phải hèn hạ .
    Hoc Duong Một hệ thống công quyền trơ trẻn , hèn nhát , bưng bô , lố bịch . Một con người “ trí thức xhcn “ hèn hạ !
    Quang Đa Võ Xem ra eng ta cũng đáng được cảm thông cho rùi , còn a hả ...cây giáo ni có thể sánh bằng ngọn thương của ở đương dương trường bản lém đế ...!
    Yen Victor Loại hèn như ông này, nó có đuổi việc cũng đáng
    Đàm Thủy Yếu mà lại đòi ra gió
    Hung Nguyen Trong Bọn chó sói dùng quyền lực bắt người ta xin lỗi một đống phân....

    26 tháng 10, 2017
    Tung Thanh Nguyen Sợ bị tước bằng ( khg xin được việc trong bv, không mở được phòng mạch tư ) uổng mất mấy năm đại học nên anh đành xuống nước hèn hạ , nhưng cũng là chuyện thường tình có thể cảm thông. Ở đời đâu phải ai cũng là anh hùng khí phách. Chỉ trách cái đám bưng bô hèn hạ kia mà thôi.
    Đình Nguyên Một nhận định thoáng hơn so với nhiều người (trong đó có tui). Xin phép Anh được chia sẻ bài viết trong ước mong Việt Nam sẽ là đất nước dân chủ thật sự!
    Hue Cao SAO LẠI KHÚM NÚM XƯNG EM VỚI LŨ ĐẦU CHÓ?CHÚNG NÓ CHỈ ĐÁNG ĂN KẸO ĐỒNG .! ĐÒM ! ĐÒM!CONG CHỨC KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG BAO GIỜ XƯNG HÔ NHƯ THẾ. . KHỔ LẮM , NHỤC LẮM TRỜI Ạ.
    nguyễn đình thành Yếu mà đòi ra gió !
    Thua Dang Ngoc Ôi trớ trêu là người ta đã phải xin lỗi người nhận lỗi.quả là một lũ người vô liêm sĩ.
    Hoang Phung Tôi nghĩ ông bs này chắc là bs lên đời nên hơi yếu ,rượu nói mà ,phỉ báng rượu.Nên nhớ thơ ca,nhạc đều có rượu.Nhưng xét cho cùng ngu thật,ngu nhất là Sở...

    26 tháng 10, 2017
    Bam Bui Đồng ý với tác giả bài viết : ta có nên hùa như chó để dồn ép kẻ thế cô , hay là cầm gậy đập cho tan nát lũ chó dại
    Bam Bui Có phải Luy xi phe đây không ?

    26 tháng 10, 2017
    Đình Nguyên shareThêm một góc nhìn về bác sĩ Truyện ở Thừa Thiên Huế!
    16 You, Nguyễn Lương AnhTuấn, Cường Lê and 13 others
    Nganhoa Phung, Thu Hai Pham and 21 others1 Share
    Hong Donhu Nếu đã quyết định đuổi thì có xưng con nó cũng đuổi mà thôi. Cũng vì nồi cơm mà phải hèn hạ,
    " Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo "Than ôi !
    Thu Hai Pham NHUC qua NHUC luon, doc xong muon oi ! Mot bs ma viet don nhu the khong con liem si gi ca, dut day than kinh tu trong roi !
    Phong Mai Tran Bản kiểm điểm của một thành viên của ĐĐXHCN=ĐẠO ĐĨ XUỐNG HÀNG CHÓ NGỰA
    Peter Phương Xưa rồi diễm .. Truyện ... Khi tổ chức quan tâm ròi thì dù có Truyện cổ tích thì là .... Câu Truyện thoi mà
    Bác Huế Lần sau yếu thì đừng ra gió nghe em.

    2 tháng 11, 2017
    Hng Nguyen Trong quá đúng, phải thông cảm thôi...bạn hãy tưởng tượng một con thỏ non sống giữa bầy sói mà lại dám nói sói hung ác...một người lương thiện, yêu gia đình, yêu cuộc sống, phải sống cùng với một lũ cướp, tàn ác và mạng sống lại phụ thuộc vào chúng, khi trót...See More
    Congtruong Bùi Tên đó cũng hèn, dần ông phải sãn sàng đối mặt với trách nhiệm của mình! ·
    Phan Tung Mình cũng có ý nghĩ như bạn.
    Hùng Thế Mình nghĩ tay Truyện này chưa chắc đã hèn đâu , mà trong thâm ý hắn đang riếu cợt bộ trưởng Kim tiêm...
    Vũ Thị Hào Vì dưới quyền ,vì cơm áo mà b.s truyện phải nhận sai và nếu không có dư luận phanh phui bọn bê đít con đàn bà xảo quyệt để nó cho ăn theo thì bác sĩ kia bị y án và còn dọa đuổi nữa ! Tôi thông cảm với hoàn cảnh bị o ép của bác sĩ này

    Trả lờiXóa