MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

BÁ CHỦ BAR


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
                  Tề Tuyên nổi máu muốn làm bá chủ nhưng còn băn khoăn nên tìm hỏi Mạnh Tử:
              - Phu nhân, thê thiếp của ta bà nào cũng ham quà biếu, mê của cải, điều đó có cản trở việc ta làm bá chủ không?
              Mạnh Tử cười nhạt:
            - Bớt của cải thì được thiên hạ. Chí công vô tư, quên lợi mình đem lợi cho thiên hạ mới được thiên hạ tôn sùng. Ngài chưa thoát khỏi nạn “bà chủ” thao túng thì sao làm nổi bá chủ.
            Tề Tuyên không vui nhưng vẫn hỏi:
            - Quả nhân mê rượu, điều này có ảnh hưởng gì đến việc làm bá chủ không?
           - Mê rượu thì say xỉn suốt ngày, làm chủ mình còn chưa được thì mong gì làm bá chủ. Họa chăng chỉ làm được “ba hũ”.
            - Ba hũ  là chức gì?
            - Không phải chức mà là danh: Hũ rượu, hũ hèm, hũ chìm.
            Tề Tuyên bực bội nhưng gặng hỏi:
          - Quả nhân có tính ham nữ sắc, có thể làm bá chủ được không?
            - Ấy, món này chỉ có thể lên bậc “hóa hủ” chứ không thể làm bá chủ được.
            - Hóa hủ là sao?
            - Là hủ hóa ấy!
            Tề Tuyên bị châm nhiều lần, đổ quạu:
            - Không làm được bá chủ thì ngươi nói ta có thể làm gì nổi?
            Mạnh Tử ỡm ờ:
            - Nói chung, ngài sẵn ba chứng mê là mê của, mê rượu và mê nữ sắc, không làm bá chủ được nhưng có thể làm "bar chủ”.
            - Bar chủ là gì?
            - Là chủ các quán bar, kiểu như mấy quán bia ôm vậy đó.
            Mạnh Tử nói xong, lẹ làng chuồn mất.
Tưởng chuyện mỉa chơi ai ngờ hóa thiệt, Tề Tuyên lại tâm đắc và mở luôn một loạt khách sạn nhà hàng phục vụ đủ món ăn chơi trên trời dưới đất giao các bà vợ đứng tên, ung dung lên ngôi bar chủ, bá chủ bar.

1 nhận xét:

  1. 19 tháng 10, 2017Facebook- 36 Sáu Thái, MinhPhương Dương and 34 others4 Shares
    Huong Ho Có quyền thì phải có tiền
    Đạo đức rớt giá hắn liền chơi ngông...
    Vinh Le Được Ru ngủ - Bị Đầu độc - Sẽ biến thành nô lệ hồi nào không hay
    Hồng Phong Thành phố có bar chủ.
    Trên núi có bá chủ sơn lâm cai quản đám lâm tặc.
    Ngoài biển có thủy tinh mosa.. quản lý biển bạc thành bạc biển. Bố trí đúng nguoi đúng việc.
    Xuân Cưu Đào Đúng lắm thay
    26 tháng 10, 2017Phuc Tran and Nguyễn Hữu Tâm like1 Share

    Trả lờiXóa