MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

LÀM NGƯỜI CỌP


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Y là người. Ngày nọ trời đất đảo điên, một luồng gió cọp tràn tới, dấy lên phong trào học theo cọp, phấn đấu làm cọp, đi theo cọp, trung thành với cọp, lấy cọp làm lẽ sống niềm tin… Nhiều kẻ nương nhờ họ cọp mà rỡ ràng công danh sự nghiệp, y quyết theo và trở thành người cọp.
            Gia nhập họ cọp, trở thành người cọp tưởng đời lên hương, đường danh vọng cứ thế phon phon nào ngờ y bị nhiễm chứng cọp hành, nay uốn mai sửa mốt răn đe, theo dõi soi mói từng chút. Khi hiền từ dễ dãi thì bị chê chưa đủ chất cọp, thiếu cọp tính, yêu cầu phải ra bộ cọp, tập gầm tiếng cọp để tạo sức mạnh. Thoáng bóng y, người ta đã  vội vàng tìm cách lãng tránh cứ như người y có mùi cọp, thở hơi cọp vậy.
            Bị giằng xé giữa cọp và người, tưởng mang danh cọp thêm oai nào ngờ bị cọp hành cho khốn đốn. Nhiều khi sực tỉnh, có lần gặp người quen thân cũ, y giải bày tâm sự, bảo trở thành người cọp hãnh diện vinh quang đâu thấy chỉ thấy mang cọp vào người thì người không còn là người nữa, con người chân chất cha sinh mẹ đẻ ngày xưa bị biến chất, biết đâu một ngày nào đó sẽ trổ nanh mọc vuốt hóa cọp thì nguy.
            Thấy y trăn trở, nghĩ rằng dù sao y vẫn còn tính người bèn khuyên hãy thoát cọp bằng cách dứt bỏ  danh hiệu người cọp, vứt bỏ mọi thứ liên quan đến cọp để trở lại làm người.
            Y bảo cũng muốn vậy nhưng không dám vì sợ cọp đàn cọp bầy vây quanh xổ vào làm thịt, sợ mang tiếng phản bội cọp rồi di họa  cho con cháu.
            Làm người cọp tưởng thăng hoa nào ngờ dính vào cọp khác gì bán cả linh hồn thể xác, biết nhiễm phải ác đức mà rứt không nổi, thương thay!

10- 2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét