TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tư
Bình Bát nói người xưa coi trọng đạo hiếu nhất là hiếu với mẹ, xem là gốc
của đạo làm người, giới quan lại càng phải nêu gương hiếu thảo để làm gương cho dân chúng.
Sáu Dưa Leo bảo thời quỷ ám này nhiều chức
sắc không nêu gương hiếu mà nêu gương bất hiếu dữ ác lắm.
- Dữ ác cỡ nào, nêu vài tấm xem thử!
- Có tay nguyên bí thư kiêm chủ tịch
xã Phước Ninh, Nông Sơn, Quảng Nam sinh năm 1956 nhưng khai sinh năm 1932 (thêm 24 tuổi) để nhận huân
chương kháng chiến. Qua vụ khai này, y lớn hơn mẹ mình đến 3 tuổi. Con lớn hơn
mẹ chứng tỏ không phải con mẹ, không do mẹ đẻ ra, phủ nhận ơn sinh thành chứ gì
nữa, dữ chưa?
- Tay này chỉ vô tình bất hiếu, chưa
dữ!
- Lại có chuyện tay phó chủ tịch
HĐND xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh khai vống mẹ mình từ 72 lên 80 tuổi để hưởng
trợ cấp, hưởng luôn sáu năm, sợ lòi mánh nên khai tử luôn mẹ. Mẹ mà y đem ra ma
mị để kiếm chác tiền bạc, cần thì cho thêm tuổi, cần thì cho chầu trời, bất hiếu
thế đã dữ dằn chưa?
- Y chỉ hại cái tên tuổi danh nghĩa chứ thực
thì chưa đến nỗi tàn tệ, chưa dữ!
- Thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc,
có tay họ Chu tên Văn Biên nọ đấu tố mẹ
mình, gọi mẹ bằng mày, tuyên bố mày với tao không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp, mẹ y
tức mình cắn lưỡi nhưng không chết, sau nhảy xuống giếng tự tử.
Bình Bát trố mắt ngắt ngang:
- Dữ, quá dữ! Ác, quá ác! Cổ kim
đông tây chưa bao giờ có chuyện dữ ác thế! Sản phẩm của ai đây?
Dưa Leo cười khẩy:
- Sản phẩm của đỉnh cao trí tuệ loài
thú, nhờ “thành tích” đó mà y được
lên chức thứ trưởng bộ nông nghiệp đấy!
10-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét