MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

BÀI PHÚ CHÌM XUỒNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Đang lều bều mặt nước
Bỗng lặn đâu mất tăm.
Báo chí vạch trần họ tên tin chắc đi bụi
Thanh tra nắm tỏng chứng cứ tưởng đứt bóng luôn.
Thâm đến thủng nhém trên nhém trển
Khoắng để tha dúi vợ dúi con.
Ngang xương phá tán tiền nước
Lộn sòng biển thủ của công.
Loạn chiếm đất cát nhà cửa, lạm vơ xế cúp xế hòm.
Phen này chẳng tới nhị tì cũng vô khám tối
Chuyến ni không ra nghĩa địa cũng vào nhà thương.
Sướng, giỏi xoay giờ mày cứng cựa
Đã, bạo chụp cho nó ốm đòn.
Nghĩ thấm lúc chễm chệ chức quyền mặt câng mắt trợn
Nhớ nhục cảnh hoang đàng nhập động miệng ực tay ôm.
Ai đâu ngờ:
Chứng cứ chồng chồng gió bay tuốt luốt
Hồ sơ lớp lớp khóa cốp ỉm luôn.
Khen thằng nhũng có nghìn kế lách
Khiếp bọn tham có vạn phép luồn.
Mài răng hàm sắc lẻm
Bôi lưng lưỡi thiệt trơn.
Đắc thế chồm ra giương vuốt khoét moi chôm chộp
Thất cơ trụ kín thụt móng chạy chọt núp chuồn.
Tra sách số biên lai đối chứng truy tìm, thế lạnh tanh hơn cục nước đá
Tung đoàn này đoàn nọ kiểm tra chất vấn, khí hừng hực như ngọn lửa rơm.
Chấp pháp ngặt nghèo xèo giữa đường chạy
Truy  lùng rầm rộ buông nửa chừng xuân.
Ngẫm nó có lỗi với dân, lỗi riêng với ai mà hành trị mang tiếng
Nghĩ nó đắc tội với nước, tội chi với mỗ càng tính toán càng thương.
Cứng đến luật biết đâu nghiêng ghế
Căng ra lẽ không khéo dính chùm.
Dàn giá nghiêm trang, thủ tục bước khâu bộ lệ có đủ
Chiếu cố “nhơn đức”, xử lơ  xử láo nội bộ cho xong.
Ngâm để cứu giấu đâu mất hút
Ém mới êm nên nỗi chìm xuồng.
Bớ làng bớ nước: Chìm xuồng! Chìm xuồng!
Cái nằm tại chỗ cái trôi biệt tăm.
Ối ối! Lặn nơi đâu truy lùng ra chốn
Bớ bớ! Khuất chỗ mô tìm lại cho tường.
Để lâu hóa tệ, che mãi sinh lờn.
Chớ nhá nhá nửa buộc nửa tha ra bộ
Đừng dợm dợm nửa diễn nửa dẹp mần tuồng.
Giữ kỉ cương luật dân là trọng
Gìn đạo lí phép nước cho nghiêm.
Đường pháp trị vững vàng cầm cân nảy mực
Đạo nhân hòa vun đắp khơi dậy niềm tin.

1993

1 nhận xét:

  1. 1 tháng 11, 2017Facebook: Nganhoa Phung, MinhPhương Dương and 27 others
    3 Shares
    Quoc To Cong Đây là bài Văn Tế Vô Sĩ Chìm Xuồng của Tác giả Đồ Chôm (Cháu cụ Đồ Chiểu).
    Hồi năm 199x, tôi trình luận án Tiến sĩ Văn chương (cùng lượt với Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái), tôi lấy bài Văn Tế này để làm nguồn viết luận án.
    Tiếc quá. Hội đồng giám khảo không đủ sáng suốt... Cho nên tôi vẫn là Hạ sĩ.
    Phạm Quang Sinh Nếu có. .thì đất nước và dân tộc này đang chìm. .!
    13 tháng 3, 2018Quoc Viet Phan, Phuc Tran and 13 others-3 Shares
    14 tháng 12, 2019 2 Shares-Đinh Thị Thanh Điệp, Nguyễn Như Chuyển and 21 others
    Hy Vo Biền ngẫu quá! Các quan bớt chút thời gian đọc và suy ngẫm

    Trả lờiXóa