ảnh internet
Y
bảo người ta khi còn lính lác thì chưa
gì, lên chức lên quan mới lộ bộ mặt ra. Mặt lộ theo từng lúc. Trước đó, thời kì lính lác thì ra
dáng hiền từ, nhũn nhặn hòa đồng dễ lấy lòng người khác, còn dạng mặt nai.
Thăng quan tiến chức một cái mới lộ ra, bộ mặt trở nên
vênh váo kênh kiệu, lập nghiêm cao ngạo, điệu đi dáng đứng làm bộ làm tịch, giọng
lưỡi bề trên, thái độ thượng đội hạ đạp, bản mặt vừa dối gian vừa dữ dằn vừa dỏm
giả đểu cáng. Nhìn mặt giới quan quyền, tinh ý sẽ nhận ra tà khí, biết ngay lũ bất
đạo, không phải chính nhân. Tuy vậy, chúng khéo tung hỏa mù,
giỏi bịp nên nhiều người vẫn tối mắt, không nhận ra kẻ ác.
Giai đoạn lộ nguyên hình trâng tráo
trơ trẽn nhất là lúc sắp mãn chức, buổi hoàng hôn nhiệm kì. Này là
lúc thu vén cấp tập, tranh thủ trước khi trời tối, kí kí cốp cốp loạn cào cào để
vơ, vơ được gì cứ vơ, cạp được chi cứ cạp. Có lão tranh thủ kí hàng loạt dự án,
kí nâng chức nâng bậc ào ào cho lũ tay chân bộ hạ, kí đề bạt bổ nhiệm cấp kì
cho anh em con cháu. Có tay bộ trưởng ngập mặt rồi còn kí vợt chục nghìn đô đi
học Anh văn, có tay chủ tịch thành phố chiếm dụng biệt thự tìm cách hợp thức
hóa cả chục năm không trả, có tay chiếm dụng nhà công vụ năm này qua năm nọ cho
thuê hưởng lợi, rồi tìm cách vợt căn nhà miếng đất, vợt hóa giá chiếc xe, vợt bộ bàn dàn máy, vợt
được gì cứ vợt. Quyền cao chức trọng gì mà ma lanh chụp giựt, mánh lưới quá phường
chợ búa, tệ hại còn hơn lũ mạt hạng, gian xảo khác gì lũ cáo chồn, thối tha còn
hơn chó lợn.
Đấy, mặt quan chúng đấy!
10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét