MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

MUỐN ĐƯỢC KỈ LUẬT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
              Sau một thời gian hạ san lập công danh, bọn đệ tử nhà Tham tụ về núi thăm viếng tôn sư, Sư Tham nhợm ý hỏi:
            - Chưa quan thì mong được làm quan, nay làm quan rồi liệu các ngươi còn mong muốn gì không?
            Xạo Tử  vốn là dân tuyên huấn đáp:
            - Muốn đem hết tài năng bình sinh ra giúp dân giúp nước.
            Sư Tham cười khẩy:
            - Hàng hiếm hàng hiếm, nghe  huyễn hoặc xa xỉ như chuyện thuở xưa. Nên nhớ nay là thời xã hội chủ nghĩa chứ không phải thời phong kiến đâu nhé. Chớ bịp, không  còn ai tin đâu, bộ ngươi định tuyên tuyền tuyên giáo với cả ta nữa sao, xạo hoài!
            Xạo Tử quê độ, rút lui. Xực Tử lên tiếng:
            - Muốn chức quan cao hơn. Quan nhỏ miếng nhỏ, quan to miếng to, lớn quan to miếng, quan nhỏ chỉ đớp vặt ba món lót tay lại quả tiền triệu, phải lên chức lớn mới cạp được dự án công trình tiền tỉ.
            - Đúng rồi, lưu ý chùi mép, chớ để dấu răng, cẩn thận một chút.
            Đến phiên mình, Mánh Tử ra dáng ngần ngừ, Sư Tham giục riết mới nói:
            - Làm quan rồi muốn bị kỉ luật.
            - Sao lạ thế? Sư Tham ngắt lời.
            - Sai phạm mới bị kỉ luật, kỉ luật mới trúng nguyện vọng. Không thấy lắm tay trùm kia sao, gom nuốt hàng trăm hàng nghìn tỉ rồi bị kỉ luật một phát cũng huề mà  kiếm  được cả núi tiền của, no béo đến đời cháu con chút chít. Được kỉ luật là sướng nhất.
            - Coi chừng bị cách chức tiếp nữa đấy!
            - Cách chức càng tốt chứ sao!
            - Chuyện kỉ luật cách chức nghiêm trọng lắm, thôi chức rồi  vẫn còn bị cách đấy, chớ nói liều!
            - Thì bay chức rồi làm động tác giả mà chơi chứ còn chức đâu mà cách, còn xóa tư cách ư, quan lại xưa nay có chút tư cách quái nào đâu mà xóa, xóa cái không có khác chi trò hề. Hơn nữa xóa tư cách chứ đâu có xóa cục vàng đống đô  nhà mình đâu mà lo. Nên chi càng bị xóa tư cách càng bị cách chức càng đã đời luôn!
            Sư Tham vốn sừng sỏ cũng thấy mình lạc hậu, liền chấp tay vái ngược tên đệ tử mấy vái.

10- 2017



1 nhận xét:

  1. 12 tháng 10, 2017fACEBOOK- Nguyễn Cư, Phong Phạm and 4 others1 Share
    6 tháng 11, 2017Duc Khoi Vu, Phuc Tran and 9 others
    Hồ Hạnh Đúng vậy kỷ luật bằng cách nhắc nhở nhận khuyết diểmđiều chuyển công tác mà chả mất mát gì vẫn có cơ hội kiếm đc thì thằng quan nào cũng muốn đc kỷ luật
    13 tháng 11, 20181 -Nga Lê Anh, Do To Nhu and 10 others
    20-9-23,10L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa