ảnh internet
Ông là dân lề phải, loại phàm là trên đã nói là đúng, trung thành đường
lối, vững vàng tư tưởng, tuyệt
đối tin yêu.
Trước đây chỉ dám nghe, ít ai dám tỏ thái độ hoài nghi
vì sợ, đến khi thấy tình hình bung tùm lum nào tham ô lãng phí, bè phái cậy
quyền cậy thế chụp giựt, nói không đi với làm, có người cũng hé dần sự bất mãn, bóng gió phê phán. Lần
nào ông cũng tìm cách lập lờ kiểu vừa xoa vừa chặn những phát ngôn bất
lợi cho bức tường thành mà ông hết mực tin tưởng.
Khi ông bảo tốt khoe xấu che, chớ vạch áo cho người
xem lưng kẻo bị lợi dụng.
Khi ông bảo thành tựu là cơ bản, khó khăn là tạm thời
trên bước đường đi lên, không làm thì thôi chứ có làm có sai, đó là điều tất yếu
trong quá trình phát triển.
Khi ông bảo sai là dưới sai, trên lúc nào cũng đúng.
Chủ trương chính sách là đúng có điều đi vào thực tiễn bị chệch choạc, sai là
do nhận thức chưa tới, vận dụng sai.
Khi ông bảo chế độ tư bản tồn tại hành trăm năm rồi
cũng sai, cũng đầy rẫy bất công huống gì xây dựng chế độ mới với những bước đi
ban đầu không có tiền lệ thì tránh sao
khỏi khiếm khyết.
Khi ông bảo đồng
chí đồng đội cả, có sai thì sửa. Cha mẹ tốt gặp con hư không lẽ bỏ, cũng phải
thương yêu giúp đỡ cho nó tiến bộ thôi, có đánh cũng phải từng bước, ta đánh ta
mà, khó lắm!
Đến khi bung tòe loe toét loét trăm thứ, đụng đâu cũng
thấy thối nát, đâu cũng rối um lên đủ thứ chuyện trái khoáy bất công ngược đời, kiểu nói
năng hỏa mù ù ờ ém giấu như trước không che chắn ràng bịt gì được gì nữa, tưởng ngọng nhưng ông vẫn cố vớt vát:
- Dù sao cũng còn đỡ hơn trước năm 45 chứ!
Thua ông luôn!
10- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét