MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

SIÊU KHÓ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
           Xóm nhà lá tụ hội quần hùng, Lục Bình nêu chuyện siêu khó rồi bảo:
            - Bây giờ người ta còn qua mặt  cả thượng đế để sửa chữa con người, biến nam thành nữ, nữ thành nam, khó tới mức siêu thế mà cũng làm được.
            Rau Mác cười khẩy:
            - Đổi giới tính dễ ợt, tốn khoảng trăm triệu qua Thái tuần lễ là đi  con về thằng đi thằng về con ngay. Chuyển người thành thú, thú thành người mới đại khó. Người ăn thịt thú là thường, người ăn thịt người là siêu độc vì  sao, vì người đã hóa thú. Lắm kẻ đầu người mình thú, thân người tâm thú, có kẻ tự nguyện làm thú, mài nanh cho nhọn, giũa vuốt cho sắc, động chạm tới thủ lĩnh chúng là bất kể lỗi phải hùa vào cắn xé như vụ  phạt vạ cô giáo ở An Giang chê mặt ông chủ tịch tỉnh, kỉ luật phạt vạ ông bác sĩ chê bà bộ trưởng…
            Ngò Om chưa chịu:
            - Chuyện thú người- người thú đó giờ đầy rẫy, chỉ cần quẳng cho miếng mồi là tha hồ luyện, khó  gì. Chuyện  biến  không thành có mới thực sự gay. Này nhé, mạt rệp ba đời bốn kiếp thế mà đùng một cái có xe hơi nhà lầu cổ phần cổ phiếu đếm không hết, vô sản thành tư sản tắp lự. Khả năng còn thua đứa tay ngang mà nhảy lên múa may chỉ chỏ lãnh đạo. Vừa qua cộng trừ hai phép xóa mù mà phù một cái có thạc sĩ tiến sĩ đỉnh cao trí tuệ, siêu khó chưa?
            Rau Răm vểu môi:
- Khó nhưng có đầy ra thì siêu gì, chỉ biến trộm đạo thành khuôn mẫu đạo đức chính trị thực thi luật pháp  mới khó. 
            Không ai chịu tin, y liền kể một chuyện:
          - Rằng có tay nọ, ngọc  bất trác bất thành khí, nhỏ không học lớn làm đại úy trạm trưởng CSGT, dính  chuyện mãi lộ bị đuổi khỏi ngành, lòng vòng ít năm lên thượng tá lại về, không  phải trạm trưởng cỏn con kia mà  nắm luôn chức phó phòng CSGT tỉnh. Khó chưa?
Cả xóm nhà lá chớp ngớp huơ lên:
           -  Khó, khó, siêu khó!

10-2017

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 10, 2017Facebook:
    Trang Nguyen Tất cả cũng vì đồng tiền mà bán rẻ thanh danh của mình ,chà đạp lẫn nhau ,vô đạo đức ,uổng phí cho một kiếp người
    13 tháng 11, 2017
    Hồ Hạnh Học làm ng tốt mới khó chứ làm ng sấu dễ ẹt lũ qua tham nó chẳng cần học chẳng cần thi bài có khó đến cỡ nào chúng nó cũng vượt qua thậm trí còn đc bằng siêu giỏi
    Hy Vo, Tinh Levan and 24 others-4 Shares
    Hy Vo Đọc xong kinh quá! Cứ như siêu nhân biến hình. Thoắt là người, thoắt là chó. Kiểu này mộc tồn bảy món không dám xơi nữa, lớ quớ lại xơi phải thịt người quan thì chết bỏ cha.
    13-5-22,20L, 3BL, 2CS
    Mậu Tâm-Đỉnh cao
    Anh Tran-Khó nhất là làm chủ 29 thứ tiếng! Gói gạch cháy đỏ trong giấy nhật trình mà giữ ấm qua đêm.

    Trả lờiXóa