ảnh internet
Ba Riềng ca cẩm rằng quan chức xứ ta nhiều sự lạ, đến chuyện tuổi cũng trồi trụt khi thêm khi bớt chẳng giống ai.
Ba Riềng ca cẩm rằng quan chức xứ ta nhiều sự lạ, đến chuyện tuổi cũng trồi trụt khi thêm khi bớt chẳng giống ai.
Tư Tỏi răn đe:
- Trời sinh ai chẳng có tuổi, khai
thêm khai bớt trong dân gian đầy rẫy há gì phải cán bộ, hết chuyện nói xấu cán
bộ sao lại khươi chuyện tuổi ra xách mé.
Ba Riềng giả lả:
- Dân gian nên dù có gian ít tuổi
cũng chẳng ảnh hưởng gì hòa bình thế giới còn cán bộ nhà nước lại là chuyện
quan trọng.
Nhiều vị có chức quyền thì khai sinh
lại bớt 4-5 tuổi để kéo thêm nhiệm kì tại chức, cán bộ xoàng thì để kéo dài tuổi
công tác, chậm về hưu đặng chờ hưởng chế độ hưu có lợi. Có đường dây dắt mối, tốn
một mớ bỏ tép câu tôm hợp thức hóa rồi
rùng rùng đua nhau khai sụt tuổi lí do trước khai tăng để được cống hiến sớm, nay khai sụt để tiếp tục
cống hiến, tất cả vì sự nghiệp cách mạng. Hay ghê hay hết chỗ chê!
Không chỉ trẻ hóa mà có khi cán bộ
cũng già hóa bằng cách khai tăng tuổi cho
đủ năm tham gia, có thành tích kháng chiến để nhận huân chương, hưởng chính sách. Vì thế mà
có chuyện trớ trêu là vị cán bộ nọ là em nhưng lớn hơn chị ruột cả chục tuổi, có vị lãnh đạo
xã còn lớn hơn tuổi mẹ đẻ mình đến mấy tuổi. Thế này thì con không phải
do mẹ sinh ra, không biết ai sinh ra nó?
Rút kinh nghiệm, có vị lãnh đạo xã nọ
thủ luôn bốn năm sinh khác nhau, muốn trẻ muốn già muốn vừa vừa gì cũng có, khi
cần cứ lôi ra dùng, đại tiện!
Tư Tỏi lắc đầu:
- Đúng là chuyện dài cán bộ, có điều ngay một vị chóp bu, trong giấy tờ bằng cấp đều ghi sinh năm 1950 mà vẫn khai lại sinh 1956 để tiếp tục trong độ tuổi lãnh đạo, chóp bu còn vậy thì trách chi cán bộ tép riu.
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét