MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

TÂY DU THÍ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Sau chuyến Tây du vất vả hộ tống thầy   đến Tây Trúc rước được tam tạng kinh điển thành công, Tề Thiên, Bát Giới và Sa Tăng đều  được lên hàng chức sắc. Tam Tạng thấy bọn đệ tử  thừa võ mà thiếu văn, lo lắm, bắt cả ba phải đi học bổ túc đặng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa.
            Hàng tuần, theo kế hoạch, cả  ba được nghỉ hai ngày, được ưu tiên chế độ chính sách để đi học. Cả ba kéo nhau đăng kí tại  trung tâm giáo dục thường xuyên Cuội Cung Trăng. Ba vị làm thủ tục ghi tên còn học thì khỏi nói. Bát Giới chỉ lo tập trung ăn nhậu. Sa Tăng vào ngồi chưa nóng đít đã hô nhức đầu, lủi mất. Còn Tề Thiên thì nay phải về Hoa Quả Sơn chỉ đạo lũ khỉ, mai đi dự yến tiệc Bàn Đào tại Thiên Cung, thoắt biến thoắt hiện như tàu bay con ma.
            Thấm thoắt thoi đưa, hoa phương rộ nở báo hiệu mùa thi, cả ba tập trung về ôn tập  để đua tài. Ba vị tạm nghỉ tại Hằng Nga Hotel- Restaurant- Dancing- Karaoke cho đầy đủ tiện nghi và cũng là nơi quen biết.  Vớ được khách sộp, Hằng Nga bố trí ngay các vị ở phòng đặc biệt, sai các tiên nữ chăm sóc thật chu đáo từ A tới Z. Tề Thiên, Bát Giới thích chí ra mặt, chỉ có Sa Tăng ngần ngừ:
            - Sư phụ giao bọn ta đi ôn để thi mà làm vầy e sư phụ biết thì bị kỉ luật cả đám.
            Bát Giới hềnh hệch:
            - Sư đệ khéo lo, lâu lâu rồng mây gặp hội, ta xả xui một phát vào thi mới có chất lượng. Có gì thì sư huynh Tề Thiên ta đây, anh ta thần thông quảng đại, từng đại náo thiên cung, thá chi ba chuyện thi cử lặt vặt mà lo. Hề hề!
            Tề Thiên nghe tâng bốc, phổng mũi:
            - Các sư đệ yên tâm cứ việc “ôm thi” rát vô vào thi mới tốt. Nào, dzô, dzô trăm phần trăm… Hic…hic…
            Đến buổi thi, ba vị lều chõng trực chỉ phòng thi đặc biệt. Tề Thiên lận thiết bảng. Bát Giới vác đinh ba. Sa Tăng dùng thương hình xẻng cùn gánh cặp thúng một đầu đựng máy photocopy, đầu kia để cái máy đèn (đề phòng cúp điện đột xuất). Cả ba ập vào.
            Đề chép xong, Sa Tăng và Bát Giới đã ngáy khò khò. Tề Thiên vội nhổ một sợi lông rùng mình hóa phép để Tề Thiên giả ngồi lại giữ chỗ còn Tề Thiên Thật hóa thành con ruồi bay khỏi phòng thi, đem đề tới ngay lò luyện bảo đảm của Giáo sư TS Nam Tào thuê giải. Xong, đem về giục Sa Tăng phô tô một mớ mà nộp. Thật, khỏe như trở bàn tay.
            Kết quả: Tể Thiên đỗ xuất sắc, đến họ Trư ụt ịt cũng đậu mà Sa Tăng trượt vỏ chuối, lí do đọc không ra nên chép lộn. May nhờ Tam Tạng phôn xuống can thiệp, chủ tịch hội đồng Cuội chiếu cố công lao đóng góp với quá trình cống hiến hi sinh, phúc khảo nên cũng trót lọt.

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 6, 2017Facebook- Hieu Thuan, Phan Quang Anh and 10 others
    Lua Hai Trường bổ túc Là nơi đào tạo các vị Lảnh Đạo. Đó là sự thật !
    1 tháng 6, 2018Lê Hương Phụng, Nguyễn Thị Lợi and 4 others
    27-8-20 1cs
    Hy VoThi kiểu ba ông này làm gì mà chả đỗ! Noi gương sáng, bây giờ chả cần phép biến hóa, cứ có mặt trong phòng thi. Xong! Một cú Alô của phụ huynh chức lớn địa phương là:bỗng nhiên....đỗ!
    21-6-23,15L

    Trả lờiXóa