MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

CÁC LOẠI NGỜ - Ị

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 

           Giảng tác phẩm Tắt đèn, cô hỏi:
            - Tửng, em hiểu thế nào về nhân vật Nghị Quế?
            Tửng đang lim dim, hoảng hốt:
            - Dạ, nghệ quế là một loại nghệ trộn quế dùng để làm gia vị ạ!
            Cô mắng:
            - Nghị chứ không phải nghệ, đừng tán bậy! Mời các em khác!
            - Thưa cô, nghị Quế là một loại nghị gật.
            - Sao em biết?
            - Vì ổng chuyên môn gật gù, người ta đưa ổng ra làm cái máy nhất trí cho đủ đa số thông qua ạ!
            - Thưa, nghị Quế là một loại nghị ngậm.
            - Sao lại ngậm?
            - Không nói thì ngậm, ngậm tiền ngậm bạc đầy miệng nên không nói, thậm chí có biết gì để nói đâu mà không ngậm.
            - Thưa, nghị Quế là một loại nghị ngủ, do nghị ngủ nên nghị ngáy nghị ngáp nữa ạ!
            - Thưa, nghị Quế là một loại nghị ngọng chuyên lẫn lộn lờ nờ, nói năng thì bảo lói lăng, làm lụng thì bảo nàm nụng ạ!
            - Thưa, nghị Quế là một loại nghị ngốc ạ!
            - Chớ hỗn, sao em dám bảo nghị ngốc?
            - Không ngốc sao khi chính phủ đề nghị xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, có nghị phát biểu dân có chỉ số IQ cao phải đi tàu cao tốc, ở phương Tây trẻ em đi học, phụ nữ đi chợ đều đều đi tàu cao tốc. Thậm chí có  nghị còn nói trước Quốc hội rằng Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn thấp. Dân bầu nó lại đi chửi dân, thứ chửi cha chửi mẹ ấy không là nghị  ngu nghị ngốc thì nghị ngợm gì nữa.
            - Thưa cô nghị Quế là một loại nghị ngáo... 
            - Ngáo gì?
            - Nghị này cho rằng thu phí BOT không anh hưởng đến người nghèo, sống làm việc theo pháp luật, luật bảo thu giá thì phải gọi thu giá, cho thuê đất  đặc khu 99 năm không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Nghị này bị ngáo đá ạ!
             Cô: - ! ! !

6- 2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét