MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI XƯA - NAY


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
       Sáu Lục Lăng tủm tỉm, hỏi thì y bảo ngẫm cười chuyện xưa nay rồi nói:
            - Xưa đói ăn rau giàu ăn thịt còn nay giàu ăn rau đói ăn thịt.
            Năm Củ Ấu hừm một cái:
            - Đói giàu đều ăn rau, khác gì đâu?
            - Giàu ăn rau nhưng là ăn rau sạch còn đói ăn rau có thuốc trừ sâu, khác chứ. Bây giờ không cần giàu, đói nghèo tha hồ ăn thịt.
            - Đừng dóc, nghèo lấy đâu tiền ăn thịt?
            - Heo gà loại thải, giò gà thịt bẩn lòng thiu tẩm lại tha hồ, ăn thả sức, xực  chết bỏ!
            Lục Lăng tiếp:
            - Xưa nam bận quần đùi nữ mặc quần dài, nay nữ bận quần ngắn nam mặc quần dài ra phố. Xưa nuôi chó giữ nhà chống trộm nay giữ chó trong  nhà còn sợ trộm bắt. Đạo lí xưa thờ cha mẹ ông bà, nay cha chết  không rơi một giọt nước mắt, dành nước mắt khóc sao Hàn quốc. Xưa quan là cha mẹ nay  quan là đầy tớ dân...
            Củ Ấu bẻ lại:
            - Thì từ thời Pháp thuộc đã xem công chức là công bộc, lạ gì!
- Đúng, mồ ma thực dân xem công chức là công bộc, nay xem cán bộ là đầy tớ, ác cái là đầy tớ ngày nay quá cha còn hơn ông nội, chuyên ngồi trên đầu trên cổ, miệng là phục vụ nhưng tay bóp dân lè lưỡi quá cha thời thực dân phong kiến nữa. Ngược là thế!

6- 2017

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 6, 2017Facebook:
    Thucbao Tran Hê..hê...càng lúc nó càng ngược , ngược "dữ dằn"...
    25 tháng 6, 2017Huong Phung Le, Kim Chau and 9 others1 share
    Hieu Thuan Thế mỗi lần trước đây được nghe được học thường xuyên suốt hai chữ chúng ta đả được Đổi Đời. Là Ngược Đời... Đúng rồi...
    31 tháng 5, 2018Lich Hoang, Lê Hương Phụng and 13 others
    16-2-22,17L, 1bl, 2cs
    27-6-23,15L, 1bl

    Trả lờiXóa