- Muốn biết phải có học, có học mới
gọi là biết, thế mà lắm kẻ học hành ba rọi thậm chí vô học cũng làm quan lại còn làm quan lớn nữa,
làm quan dễ ợt!
- Thế biết thì sao?
- Biết cũng dễ. Không thấy lắm kẻ chức
sắc chẳng học hành chó ỉa gì cả cũng đủ bằng nọ bằng kia, hai ba đại học, thạc
sĩ tiến sĩ hà rầm. Thuê người học giúp
thi giúp, cần thì quẳng một mớ mua cái học vị, học dễ ợt!
Tư Tỏi lại cho rằng làm khó rồi giảng:
- Lắm kẻ biết vào cho nhiều nhưng có
làm được đâu, ai cho mà làm. Làm lãnh đạo khó lắm, đứa có học dội ngược ra cho
thằng vô học ẳm ghế, phải nhất hậu duệ nhì tiền tệ tam trí tuệ thậm chí dùng thì
dùng “trí tệ” chứ ai dùng trí tuệ cho rách việc. Làm khó lắm!
- Thế còn biết?
- Biết khó. Lắm tay chức sắc bằng cấp
dán cùng người, card visit không còn chỗ ghi thế mà khi
sa hầm sẩy hố gây thiệt hại nghiêm trọng lại bảo mình nhận thức chưa tới, chưa thông tức là thiếu hiểu
biết. Biết khó vậy đó!
Cuối cùng chẳng hiểu biết khó làm dễ
hay biết dễ làm khó. Lí do: Cái gì mà quan lại thời nay thọc tay day mõm
vào là rối mù mù, không vậy lấy cứt đâu ăn. Hức!
6-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét