TIỂU HÙNG TINH
Ba
Tam Giác vừa mở miệng than phiền chuyện thuế phí thì Sáu Lục Lăng đã chặn:
- Điệp khúc dân quê chịu hàng chục
thứ phí, một con gà cõng mười ba loại phí nhàm quá rồi. Ngay chuyện bà nọ chết
nhưng nghèo quá chưa nộp đủ phí bị xã thôn không cho loa thông báo đám tang, không cho mượn xe tang, một
cách hành phạt trả thù người chết đây cũng rõ. Mới lạ, có thật hãy nói, đừng bịa!
Tam Giác hất hàm:
- Nói có sách
mách có chứng đàng hoàng. Nghe nè: Trong truyện Tắt đèn, em trai anh Dậu chết
nhưng còn bị thu thuế, hỏi lí do thì bảo chết trước khi lập sổ sưu thì khỏi đóng còn chết khi đã lập xong sổ sưu nên phải đóng. Muốn khỏi đóng
thuế sao không lo chết trước đi. Chết chẳng
yên, truy thuế sống đối với người đã chết,
độc chưa?
Lục Lăng vểu môi:
- Nói là nói chuyện thời nay chứ chuyện đời mồ ma thực
dân phong kiến, lại chỉ là chuyện trong tiểu thuyết kể làm gì!
- Thời nay hả, có ngay! Ở xã Minh Lộc thuộc huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa có khoản thu
100.000đ/khẩu để làm nghĩa trang do vậy đứa bé mới lọt lòng cũng phải nộp phí
nghĩa trang vì có tên trong hộ khẩu. Đây là loại phí chết mà người sống phải nộp, sơ sinh đã lo hậu sự, đúng là
nhìn xa trông rộng, tất cả vì tương lai trẻ thơ.
Tam Giác vừa dứt Lục Lăng đã xuýt xoa cảm thán:
- Mới- lạ- độc
chiêu- không đụng hàng, chuyện thuế phí tự cổ chí kim đông tây nam bắc đố nơi nào bằng chốn thiên đường trần thế!
6- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét