TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Quan
Bộ băn khoăn rằng không hiểu cấp dưới nên khó quản, không biết sao cho chúng
nói thẳng nói thật. Có kẻ khuyên nên cho
chúng ăn nhậu, bình thường kín kẽ nhưng
tợp bia rượu vào sần sần lên là
tuôn toác toạc, ai sao ai sao tha hồ mà nắm bắt tình hình nhưng ngài gạt đi:
- Ăn nhậu cho đã vào chúng chỉ "ói" chứ
đâu có nói, có nói cũng là rượu nói, tin cậy
đếch gì!
Có
kẻ khuyên tổ chức hội nghị đàng hoàng khuyến khích nói thẳng nói thật, rằng
trên luôn cầu thị, sẵn sàng nghe mọi ý kiến trái chiều. Cứ cho chúng thả sức tuôn rồi đứa nào sao sao
mình tính.
Quan Bộ nghe theo, giao Cục Chức tổ chức hội nghị nói
thẳng nói thật. Có người được dịp phát biểu phê phán mạnh, phản biện quyết liệt.
Cục Chức cay cú nóng mũi liền dằn mặt tại chỗ, không những thế còn ra ngay văn
bản buộc kiểm thảo để răn đe.
Thị uy quyền lực, Cục Chức tưởng lập được công to, chưa hết hí hửng thì
bị Quan Bộ gọi vào đập bàn mắng:
- Ta đang nhử cho nói, mới có một đứa mở miệng đã bị
nhà ngươi khóa mồm ngay tắp lự thì còn ma nào dám phát biểu nữa. Làm hỏng chuyện lớn của
ta, ngươi là Cục Chức chứ đâu phải cục... mà nông nổi kém cỏi vậy? Lo
rút ngay cái văn bản chó chết kia lại, đồ ngu!
6- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét