ảnh internet
Ngò
Om kể chuyện vui rằng có người xoa đầu hỏi Nhất tự vi sư bán tự vi sư nghĩa là
gì, cháu bé đáp nghĩa là Một chùa có ông sư, bán chùa cũng là ông sư. Ai nấy cười
ngặt nghẽo riêng Rau Răm bảo rằng thằng bé nói đúng. Hỏi nói đúng làm sao, y bảo:
- Lắm chuyện. Có chùa sư tráo tượng
giả rồi đem tương thật đi bán, bán Phật kiểu này không phải là bán chùa sao?
Có chùa sư trụ trì còn tổ chức ăn nhậu,
không những thế còn ngang nhiên cổ xúy cho
ăn nhậu, phá giới cấm, hủy giáo luật thì khác gì với bán chùa.
Có chùa lấy cớ sửa sang tôn tạo thay
mới rồi gở lột dàn mái bằng gỗ sưa quý hiếm đem bán, bị dân chúng ngăn cản. Giở chùa đem
bán mà không phải là bán chùa hả?
Gần đây, có chuyện sư trụ trì chùa
Phúc Long Tự ở Hải Dương đã trộm chuông chùa đem bán 9 triệu đồng bạc để chích
choác. Sư xì ke trộm pháp khí đem bán, không phải là bán chùa sao?
Ngò Om không chịu:
- Nhưng người ta hỏi một đằng giải một
nẻo, thằng bé đã giải sai.
Rau Răm vẫn cù nhầy:
- Thằng bé giải sai nhưng nói đúng, không những nói
đúng mà còn tiên tri cho cái thời mạt pháp nữa.
6- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét