MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

CHỚ NGHE ĐÀI ĐỊCH

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Tư Lóm hí hửng mách:
            - Nghe đâu bên xứ Hà Lan có nhiều nhà tù phải đóng cửa vì không có tù nhân. Xã hội vắng tội phạm đến thế  thì thực yên bình, lí tưởng.
            Ba Loa gạt đi:
            - Chớ nghe đài địch. Nên nhớ đó là xứ sở tư bản giãy chết, xứ sở người bóc lột người, nơi người  đối với người như lang sói thì tội phạm đầy rẫy ra chứ làm gì có chuyện vắng tội phạm. Cho dù chúng nó đóng cửa nhà tù thì cũng chỉ  là đóng cửa nhà tù nhỏ còn cả xã hội chúng nó là nhà tù lớn, nơi xiềng xích gông cùm đè nặng, nơi tất cả người lao động đều là tù nhân.
            Kẻ thù luôn chống phá, ta phải thường xuyên củng cố lập trường, vững vàng quan điểm, nâng tầm nhận thức, coi chừng mắc bẫy tuyên truyền để rồi tự diễn biến tự chuyển hóa, chớ nghe đài địch!

6- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét