MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CẤP DƯỚI - CẤP TRÊN


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Khuyển Tử  tới thọ giáo  sách thăng tiến, Sư Tử bảo:
            - Muốn thăng quan tiến chức tức làm cấp trên thì trước hết phải làm cấp dưới cật ruột, ngươi có biết đạo lí cấp dưới cật ruột đối với cấp trên thế nào không?
            - Dưới phải phục tùng trên.
            - Phục tùng thế nào?
            Khuyển Tử lúng túng, Sư Tử giảng:

            - Đó là đạo lí trung thành. Nhớ câu Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung (Vua khiến bề tôi chết thì bề tôi phải chết, không chết là không trung thành) mà vận dụng thành Thượng cấp sử hạ cấp tử hạ cấp bất tử bất trung (Cấp trên khiến cấp dưới chết thì cấp dưới phải chết, không chết là không trung thành).
            Cấp dưới tức là cái bị thịt cho cấp trên đổ giận, làm thớt để cấp trên băm chặt,  sỉ vả chửi bới tống bẩn vào, rõ chưa?
            Cấp dưới là con chốt, cần thì đem thí mạng  để rước tội cho trên. Ví như tay phó ban tuyên giáo kia, viết bậy viết bạ bị tố liền đổ cho “cậu đánh máy” hứng nạn. Tay thứ trưởng văn hóa kia kí xằng định hạ độc người ta nào ngờ bị hố liền bai bải đổ tội rồi đòi kỉ luật đứa tham mưu. Cấp trên vậy đó, nó viết xằng  có dưới gánh tội, nó kí càn có dưới đưa đầu chịu báng. Được ăn cả ngã có đứa thế mạng. Ngươi chịu làm cấp dưới không?
            Khuyển Tử ngần ngừ:
            - Chịu đựng cực nhục thế này...
            Sư Tử hừm một cái:
- Tùy ngươi thôi. Gì cũng có giá cả, muốn làm cấp trên ăn to nói bạo nuốt lớn thì phải làm cấp dưới cúi luồn nhẫn nhục, muốn ngồi ghế cao vểnh mặt lên trời  trước hết phải quỳ gối lườn bò, muốn vinh phải chịu nhục, không chịu làm cấp dưới cật ruột sao làm cấp trên được. Cái đó người ta gọi  là ra sức học tập nỗ lực phấn đấu kiên trì rèn luyện đấy!

6- 2017


1 nhận xét:

  1. 11 tháng 6, 2017Facebook- Like: 14 Lê Phụng, Bi Phan and 12 others
    15 tháng 6, 2017Lê Hương Phụng, Hieu Thuan and 2 others
    Hieu Thuan Khuyển tử hỏi sư tử. Nếu cấp trên ăn quá mạng trúng thực tè bậy thì cấp dưới phải làm sao ạ...
    24 tháng 6, 2017 Bi Phan, Bacchuc Vuong and 11 others
    6 tháng 12, 20183 Shares-13Pham Quang Sinh, Tuan Vo and 11 others
    Vietluan Nguyen Khuyển tử chắc cũng đã "thấm nhuần tư tưởng" rồi?!, chớ cũng có câu: " Quân bất minh, thần đầu ngoại tặc. Phụ bất từ, tử biệt tha hương"!
    Pham Quang Sinh Chủ nô mí đúng hô hô hô hô 🤣🤣🤣
    23 tháng 7, 2019Khac Thao Huynh, Hy Vo and 3 others-1 Share
    Hy Vo Kính nể sức chịu đựng vô hạn của cấp dưới. Anh hùng quá.

    Trả lờiXóa