MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

CHỨC SẮC NHẰM NHÒ GÌ SO VỚI DÂN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Ai cũng cho rằng chức sắc được trọng vọng, được ưu đãi còn dân thiệt thòi, cán bộ được đặc quyền đặc lợi thậm chí còn ngồi lên đầu lên cổ nhân dân riêng y  ngược lại, bảo cán bộ chẳng nhằm nhò gì  so với dân.
            Hỏi có nhận khoản “bồi dưỡng” nào không mà nói năng “lề phải” vậy, y bảo:
            - Vì người ta xem nhẹ cán bộ mà coi trọng dân. Không thấy cán bộ thụt két hàng chục hàng trăm tỉ chỉ bị kỉ luật nhẹ hều còn dân ăn trộm năm con vịt trị giá vài  trăm nghìn đồng bạc phải án năm năm tù. Vài trăm nghìn đối với dân còn nghiêm trọng hơn hàng chục hàng trăm tỉ so với cán bộ.
 Không thấy sao, dân chỉ mới đổ xe đẩy cát với  bao xi măng  đầu hẻm đã có cán bộ khóm phường tới làm luật, xây cái chuồng gà còn bị đưa ra hình sự còn cán bộ xây cả khu biệt phủ thậm chí cả khu du lịch hàng chục nghìn mét vuông trên đất nông nghiệp không ai thèm ngó tới. Thế mới biết cái chuồng gà nhà dân còn hơn cả khu resort của cán bộ.
 Dân bị bắt vào đồn công an xã tội lệ chưa rõ lắm khi bị ăn đòn chết không kịp trối còn cán bộ tội lệ rành rành vẫn từ từ cân nhắc mặt này mặt khác chỗ nọ chỗ kia, tàn tàn hàng năm chưa ai thèm ngó tới. Thế mới biết người ta coi nhẹ cán bộ và đặt nặng vị thế người dân thế nào.
Bảo  nói năng ngược nghẽo kiểu “lề trái” nghe phát ghét, y lại cười:
- Ở cái xứ đảo điên "lề phải" là trái "lề trái" là phải, phải trái tùng phèo này thì bình xuôi nói ngược gì mà chẳng đúng. Hừm!
 6- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét