MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

THẰNG NÀO SỢ THẰNG NÀO

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ngò Om than thở tình trạng rối loạn kỉ cương, trên bảo dưới không nghe. Trên lệnh đóng cửa rừng dưới phá rừng làm sân golf, trên hô chống sạt lở dưới thản nhiên cấp phép cho ghe tàu hút cát, trên cấm dùng ngân sách xây trụ sở mới dưới cứ xuất cứ xây, trên cấm mua xài xe công vô tội vạ dưới cứ mua, trên cấm lãng phí dưới xả láng, trên răn đe tham nhũng dưới cứ nhũng loạn tham tàn… Vì sao?
            Tía Tô cười khẩy:
            - Vì quản lí kiểu tình cảm gia đình, coi trọng việc góp ý nhắc nhở mà không dùng luật pháp. Trên như cha dưới như con, cha mẹ  có giận con hư cũng mắng mỏ đôi chút rồi cho qua, cha đời nào giết con mà sợ, con ỷ thế cha nên tiêu phá liều mạng.
            Rau Răm hất hàm:
            - Nói vậy cũng đúng nhưng chưa đủ. Mấu chốt là dưới gắn với trên, trên  buộc với dưới,  trên dưới mắc dính với nhau mà ra. Dưới  đục khoét để lo cúng kiếng lễ lạt mua lòng núp bóng trên, trên bám vào dưới, vục mõm xuống cơ sở mà ngoạm, thò vòi xuống địa phương mà hút. Dưới lệ thuộc trên thì trên cũng phụ thuộc dưới, trạng chết chúa băng hà. Trên làm ông, dưới làm thằng, thằng thì phải sợ ông.  Đằng này thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không làm ông mà làm thằng, trên thằng dưới thằng thì hỏi thử thằng nào sợ thằng nào. Hức!

5- 2017


1 nhận xét:

  1. 1 tháng 6, 2017Facebook- Bác Huế, Huỳnh Tuấn and 10 others
    9 tháng 6, 2017 Bacchuc Vuong, Hoà Hoàng and Long Sơn Huỳnh
    10 tháng 6, 2017
    Lê Phụng -Lỗi hệ thống thầy nhỉ?
    21 tháng 12, 2017Khoe Nguyen, Tho Nguyen Tan and 22 others- 2 Shares
    Khoa Thai Con đỉa hút máu có thời hạn ,ta chờ xem thôi .
    29-1-22,
    Hy Vo Trên phải nghiêm, noi gương cho dưới được yên ổn đục khoét. Mày xơi bạo cũng phải để tao ở dưới kiếm nhè nhẹ. Vậy thôi!

    Trả lờiXóa