Hươu
non nhảy nhót báo tin rằng Cầy Độc ăn
tàn phá hại bị lão Cọp lột bỏ tước vị beo vinh quang rồi.
Nai vàng hí hửng:
- Cầy ơi là cầy! Lên voi giờ xuống chó, hết đeo nhãn sói lại mang mác
beo vào rồi thả sức cạp càn nuốt bạo, nhai xương hút máu loài khác. Rừng tàn cây trụi vì mày, muôn loài xác xơ vì mày, tội lệ ngập
đầu bây giờ bị lột tước vị, thật nhục nhã, đáng kiếp đáng đời!
Các loài mừng vui ra mặt, riêng nai
già đăm chiêu:
- Lột tước vị beo thì nó còn tước vị sói, vẫn còn cơ hội vồ mồi nhai thịt
uống máu loài ăn cỏ. Tội Cầy Độc đáng phải đập đầu lột da xẻo thịt để trừ hại cho muôn
loài chứ đâu phải chỉ lột tước vị. Không diệt mà chỉ lột bớt tước vị khác
gì nuôi mầm độc, mầm độc còn sẽ thừa cơ phát tán. Cọp thắng thế
tạm thời nó xuống sói, cọp thất thế nó lại lên beo, lại mài nanh giũa vuốt,
lập động lập hang kéo bầy kéo đàn, lúc đó trị làm sao nổi.
Ôi, đánh dập đầu chứ đánh đằng đuôi kiểu vừa đánh vừa nương khác
gì nuôi mầm độc, nguy!
5- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét