ảnh internet
Tư Dừa Nước than phiền rằng làm dân khổ quá. Hỏi sao thì y dẫn lời tuyên bố của của lão bộ trưởng Mai Tiến Dũng về vụ Đồng Tâm rằng “Nếu chúng ta sai thì chúng ta chịu lỗi trước dân còn dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tư Dừa Nước than phiền rằng làm dân khổ quá. Hỏi sao thì y dẫn lời tuyên bố của của lão bộ trưởng Mai Tiến Dũng về vụ Đồng Tâm rằng “Nếu chúng ta sai thì chúng ta chịu lỗi trước dân còn dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Xin lỗi dân, dân đồng ý hay không cũng phải bỏ qua, không bỏ
qua không lẽ dân phạt, dân bỏ tù cán bộ?
Đằng này nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể bị
phạt tiền hoặc phạt tù. Hóa ra làm chính quyền, làm cán bộ khỏe còn dân khổ thế!
Đã thượng tôn pháp luật, bình đẳng
trước pháp luật thì bất cứ ai, sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tuyên bố thế này hóa ra pháp luật chỉ dành chế tài dân, còn
cán bộ đứng trên pháp luật? Chính quyền,
cán bộ cũng phải làm theo luật pháp, tuyên bố thế này hóa ra chính quyền, cán bộ
và luật pháp là một, cái gì chính quyền và cán bộ làm là luật pháp? Ra rả sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhưng nói là nói cho ai kia, bản thân mình lại quên thế nên tư duy thiên lệch, nói năng trật chìa.
Chức sắc chóp bu mà quan niệm thế này hèn chi chính quyền phục vụ dân mà dính đến chính quyền thì dân đều
chịu thiệt đơn thiệt kép. Chính quyền sai, dân thiệt hại. Chính quyền sai, dân
phản ứng chống lại thì phạm luật rồi bị luật pháp trừng trị, càng thiệt hại nặng.
Thua đến thua, từ bị thương tới chết. Ôi, làm dân
trong xứ sở dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản sao mà khổ thế!
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét