BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
-
Ông đi làm đầy tớ, nhà không đất không, không sắm nổi chiếc xe đạp thế mà giờ đất
đai không thiếu, có biệt thự xe hơi, có phần hùn phần góp thu lợi trong các
công ty… Do đâu mà đổi đời?
- Tất cả cũng nhờ công lao cách mạng. Còn ông, trước đây ông có nhà lầu xe hơi, có
công ty sản xuất, có cơ sở kinh doanh, ung dung làm ông chủ, làm nhà tư sản, giờ
thế nào?
- Giờ tôi đi làm thuê, ở nhà thuê,
bán sức lao động kiếm sống, tôi vô sản.
- Thế là ông cũng đổi đời, nhờ đâu?
- Cũng là nhờ cách mạng.
- Ngẫm ra ông may mắn hơn tôi. Ông
tư sản trở thành vô sản mà vô sản là giai cấp đại diện phương thức sản xuất
tiên tiến nhất trong lịch sử xã hội, từ giai cấp phản động trở thành giai cấp lãnh đạo, vinh hạnh lớn lao quá. Còn
tôi, vô sản trở thành hữu sản thế này
không khéo lại thành tư sản phản động, bị
đào mồ chôn lúc nào chưa biết. Khổ thật!
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét