ảnh internet

Xóm Nhà Lá than thở rằng chống tham
nhũng khó quá. Từ hàng chục năm nay, nhà nước đã thấy nguy cơ quốc nạn mà
chưa tìm được thuốc giải. Nào thanh tra nào kiểm sát nào kiểm
toán nào kiểm tra, ban này ban nọ từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cứ như để
làm kiểng, tra không ra, tìm không thấy, hằm hằm tiêu diệt nhưng rồi cứ như đánh vào khoảng không.
Ba Mù U gỡ thế bí:
- Bài học xưa nay là khó vạn lần dân
liệu cũng xong, sao không dựa vào dân, dùng dân đánh tham nhũng là có hiệu quả nhất.
Tư Dừa Nước hoài nghi:
- Dùng dân chống tham nhũng khác gì
dùng tay không bắt giặc.
- Nói gì lạ thế, coi chừng có tư tưởng
xa rời nhân dân đấy!
- Dân không có tấc sắt trong tay còn
tham nhũng có chức có quyền có cả bộ máy, đánh làm sao?
- Nói vậy bộ chấp nhận bó tay hả?
- Chúng là chức sắc thế lực cùng
mình, đến nhà nước đến tổ chức còn lúng
ta lúng túng lập ban này bệ nọ để đánh nhưng càng đánh càng tràn lan, vụ sau cao
hơn vụ trước, mình là thằng dân, đánh thế nào? Có nơi dân biết, đi tố cáo thì
ban đêm bị ném phân chọi đá vào nhà, gây sức ép với thân nhân gia đình thậm chí
cho xã hội đen chặn đường đánh gây thương tích, ai bảo vệ họ? Chúng khôn ngoan
gian già ranh ma quỷ quái, biết tham nhũng nhưng tố hả, bằng chứng đâu, coi chừng bị phe
nhóm chúng quật ngược lại tống vô nhà đá sớm. Đơn nặc danh không xét, đơn tập thể không xem, chọi tham nhũng
như trứng chọi đá, ai bảo vệ họ. Miệng nói dựa vào dân nhưng thực thì không tin
dân, trói dân, xa dân, người dân trở thành cô thế, chọi sao nổi!
Ai nấy thở dài.
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét