BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ăn
thì no- đúng rồi! Không ăn cũng no- nghe
ngược đời nhưng theo logic vẫn đúng, có thể do no hơi. Ăn bánh nhưng
không phải ăn bằng miệng mà ăn bằng tai,
bánh nghe, bánh vẽ.
Sau 1975, trong khí thế chiến thắng,
có vị chóp bu tuyên bố rằng trong vòng mười lăm năm thì xây dựng xong cơ sở vật chất kĩ thuật cho
chủ nghĩa xã hội, mười lăm năm sẽ đuổi kịp nước Nhật, hai chục
năm sẽ bằng nước Anh, sau một kế hoạch năm năm thì nhà nhà đều có tủ lạnh. Hưởng
theo nhu cầu, có không, được không không biết nhưng nghe mà no mà sướng cái lỗ
nhĩ.
Ai dè xóa đói giảm nghèo hàng chục
năm không xong, nợ công lút cổ, kinh doanh sản xuất lao đao, nỗi kinh hoàng thời
bao cấp chưa hết, trong cơn bĩ cực lại được ăn, toàn đặc sản cao cấp. Khó ló cái tài, nào biến TP
HCM thành Hòn Ngọc Viễn Đông, biến quận 1 thành Singapore thu nhỏ, biến Hà Nội thành Paris, biến Đà Nẵng thành
Dubai, Quảng Ninh Thanh Hóa thành đầu tàu…
Nấu sôi sôi sục sục rồi bày cho ăn, tha hồ. Bánh nhiều, thả sức xơi, yên tâm không sợ bội
thực đâu vì chỉ toàn bánh nghe bánh vẽ.
Ôi, ViNa xứ sở lạ lùng, đến
cái ăn nghe cứ lùng bùng- ăn bằng tai.
5- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét