ảnh internet
Thắc
mắc không biết vì sao các vị lãnh đạo mở miệng là leo lẻo đầy tớ nhân dân, kêu
gọi tiết kiệm mà cỡi xe ba bốn tỉ sắp lên. Trong khi con em nhân dân thiếu trường học thì các vị cỡi chiếc nào chiếc nấy giá bằng cái
trường học vi vu giữa đường, bệnh viện thiếu giường thì các ổng vun vút mỗi chiếc
giá hơn cả trạm y tế. Ông dân ông chủ cỡi
quá lắm một con trâu còn các ổng cỡi xe
nghìn trâu, hơn tổng lượng trâu ở một huyện miền núi để đi xóa đói giảm
nghèo. Tại sao?
Ba Tam Giác nổ:
- Tại vì xe là bộ mặt ông lớn. Hãy
cho tôi thấy xe ông sang cỡ nào tôi sẽ biết chức ông bự ngần nào. Xe là để khoe.
khoe chức quyền, phô trương uy thế.
Sáu Lục Lăng thêm vào:
- Thời buổi phong trào chơi xe, chơi
để sánh vai cùng năm châu bốn biển chứ, hơn nữa xe không phải tiền mình xuất tội
cha gì không chơi. Sếp càng cớm càng cụ càng bị cuốn vào cuộc đua, không
theo không dùng xe bốn năm tỉ mà cứ dùng
xe lạc hậu vài bốn năm trăm triệu một chiếc coi chừng bị cho là ngáng đường, đã
không chịu tiến bộ còn cản trở đàn em
vươn lên, bị bất tín nhiệm ngay. Nên chi sếp càng lớn càng phải đầu tàu gương mẫu trong cuộc đua
xe này. Khổ thế!
Hai Vành Khăn hức một cái:
- Các ông biết một chưa biết hai, thấy
ngọn mà chưa rõ cái gốc của vấn đề. Chức càng bự càng cận tuổi hưu, hơn nữa bây
giờ người ta làm theo nhiệm kì, anh hưu tức thôi chức nhưng vẫn còn xe còn tài,
còn chức đi xe nào thì thôi chức người ta ưu tiên hóa giá cho chiếc đó, công xa
thành tư xa, anh đi chiếc bốn năm tỉ hay chiếc bốn năm trăm triệu, tính đi!
Tam Giác và Lục Lăng ớ ra, chậc lưỡi:
- Không lẽ từ khi ngồi lên xe các giả
đã tính chuyện cướp luôn chiếc xe. Mẹ kiếp, gian gì khiếp thế!
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét