MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

CÙNG MỘT GIUỘC

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
 
           Ba Que vốn con nhà nòi gộc, làm nhân viên thường hay quậy phá, có người báo cáo lên, Bao Chôm bảo:
            - Cho cái chức để nó chăm lo rèn luyện.
            Có chức, tưởng yên vị nào ngờ y quậy phá tiếp, báo cáo lên, Bao Chôm lại phán:
            - Ngựa hay ngựa chứng, cho cái chức cao hơn để nó phát huy tài năng.
            Y lại được thăng chức lớn, quyền trùm một cõi, được đà ra tay phá tanh bành cơ sở, đổ vỡ công ti. Thăng chức không thể, giữ nguyên chức không được, có người khuyên nhân cơ hội cách tuốt  chức vụ rồi tống y vào nhà đá, Bao Chôm bảo :
- Sợ nó quậy phá!
- Thế phải làm sao?
- Đánh chuột giữ bình, có lí có tình, cách vừa vừa thôi.
- Là sao?
- Hạ bậc, giữ cho  một số chức vụ để y yên tâm công tác.
Đến đây, người nọ lắc đầu hậm hực: Yên tâm công tác hay yên tâm quậy phá? Tưởng đánh dè đâu nuôi, nuôi ong tay áo, nuôi hổ báo trong nhà khác gì nuôi giặc. Nương mồi kiểu này trước sau gì nó cũng quậy trở lại, phá cho banh chành ra ma.  Rồi định góp ý tiếp nhưng có người cản:
- Vô ích, cùng một giuộc, ăn chịu với nhau rồi, làm mạnh coi chừng  trạng chết chúa băng hà, tiêu ma cả đám.

5-2017

1 nhận xét:

  1. May 20, 2017 Facebook- Quyen Nguyen, Vui Nguyen and 8 other
    June 10, 2018 Lê Hương Phụng, Sông Đen and 3 others
    12-4-20 Thai Vu, Tinh Levan và 11 người khác2 lượt chia sẻ
    Hy Vo Hạt giống đỏ đấy. Dù có tài năng và nhiệt huyết mà là dân đen, thì an tâm chạy xe ôm hoặc về quê cày ruộng.
    19-1-22,20L, 1cs
    Quoc To Cong Nước sông, nước giếng...
    8-6-23,15L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa