Rau
Răm ngâm nga:
- Trăm quan có mắt như mờ
Để cho Huy quận vào sờ Chánh cung.
Ngò Om cười khẩy:
- Ý ông giễu chuyện quan hệ giữa quận Huy Hoàng Đình Bảo
với Chánh cung Đặng Thị Huệ của chúa Trịnh Sâm ngày xưa chứ gì. Này nhé, cho quận
Huy sờ hay đưa súng vào đó là quyền của
bà Huệ. Ông Trịnh Sâm chết rồi, không phải của nhà nước quản lí, đâu phải của
chi bộ mà theo dõi góp ý, của bả, bả muốn cho ai bả cho, quyền bả chứ! Hơn nữa
người ta làm trong phòng the, có đặt camera theo dõi đâu mà thấy, có thấy cũng
đố cha đứa nào dám hé, muốn móc mắt sao!
Ớt Hiểm xua tay:
- Các ông cứ hay soi chuyện xưa đâu đâu, việc nay sờ
sờ lại không ngó. Không thấy chuyện tay Đinh La Thăng sao, làm bí thư đảng ủy,
chủ tịch HĐTV tập đoàn dầu khí VN (PVN) để
trôi sông đổ biển hàng trăm hàng nghìn tỉ thế mà vù vù nhảy lên
bộ trưởng giao thông, ra làm đại biểu quốc hội, từ ủy viên trung ương vọt vào
bộ chính trị, làm bí thư thành phố HCM, thăng tiến thần kì.
Chuyện tày trời đất vậy mà trăm quan nghìn mắt nào mắt
trung ương, mắt quốc hội, mắt mặt trận, mắt chính phủ, mắt đảng ủy, mắt hội đồng,
mắt tổ chức, mắt kiểm tra, mắt thanh
tra, mắt giám sát, mắt kiểm toán… châu vào soi xét nhưng không thấy, không thấy mới tín nhiệm trọng dụng
y đến như vậy chứ. Cứ khoe sáng suốt nhưng mắt mũi để đâu vậy các ngài?
- Nhưng giờ trăm quan cũng sáng mắt ra rồi, có thế mới
có chuyện tước bỏ danh vị và cảnh cáo.- Ngò Om giả lả.
Ớt Hiểm hừm hừm:
- Tước thì tước chứ nào có soi vợt lại được
cắc bạc nào từ núi tiền y phá để góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân. Sáng mắt hay trắng dã con mắt ra?
Không khí chùng hẳn xuống. Rau Răm lại ngâm nga:
- Trăm quan có mắt như mờ
Cho kẻ phá tán vù vù lên ngôi
Trăm quan có mắt như đui
Cho kẻ phá tán lên ngôi vù vù.
Trăm quan có mắt như đui
Cho kẻ phá tán lên ngôi vù vù.
5- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét