ảnh internet
Ba
Nhân viên bảo rằng làm gì cũng phải có vốn, muốn thăng quan tiến chức cũng phải
có vốn. Hỏi vốn gì, y bảo vốn kinh nghiệm vốn tri thức, muốn thế phải học hành
tích lũy.
Tư Lao công hừm một cái bảo:
- Đâu chứ cái xứ xem trí thức như cục phân, học vào cho lắm bị
xem là tiểu tư sản dao động ngả nghiêng người ta chưa đào tận gốc trốc tận rễ
cho là may còn ở đó đòi thăng quan tiến chức. Cũng như đi buôn vậy, không buôn
vua lập nước được thì buôn quan, mua quan mua tước để ăn trên ngồi trốc thiên hạ.
Phải chịu chi, xuất vốn lớn thì được quan to vốn bé quan nhỏ, tiền nào của nấy.
Xuất vốn mua quan, được thì thu lợi vô kể.
Sáu Bảo vệ thêm rằng nhất thân nhì
thế, ở xứ sở đất thánh của chủ nghĩa thành phần lí lịch thì phải biết khai thác
lí lịch thành phần để được ưu tiên ưu đãi, không biết tận dụng sao lên quan.
Nói lắm suy nhiều nhưng thiếu thực
tiễn, cả ba nhất trí gọi điện cho Hot
girl Thanh Hóa vốn trong ít tháng đã thăng tiến thần tốc từ nhân viên lên phó
phòng rồi trưởng phòng chuẩn bị làm phó giám đốc xin trao truyền kinh nghiệm để
học tập.
Hỏi: Tri thức, tiền bạc hay thành phần
lí lịch, cần loại vốn nào để sớm thăng quan.
Hot girl xứ
Thanh bảo:
- Ba thứ vốn đó ai thèm xài.
- Thế xài vốn gì?
- Dạ, chúng em xài vốn tự có ạ.
Nghe đến đây, cả ba thất kinh nhìn
xuống, thất vọng tràn trề. Rồi ngẫm nghĩ: Chính trường bây giờ không lẽ là cái
quán bia ôm.
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét