ảnh internet
Loạn
bình về chuyện cắt xã hội chủ nghĩa, Ba Xoi bảo cắt lương thực là đáng sợ nhất
nhưng Hai Móc nói cắt lương thực chỉ đói thôi, cắt hộ khẩu mới đáng sợ.
Ba Xoi bảo có cắt thì có chuyển, cắt hộ khẩu nơi
này thì nhập hộ khẩu nơi khác, chuyện
bình thường mà.
Hai Móc hứ một cái rằng cắt hộ khẩu
đây là nói rồi đời, bóng gió chuyện chết, chết mà không sợ sao cha?
Tư Khều bảo hết sống thì chết là chuyện bình thường, chỉ có cắt cu
(Q) mới đáng nói.
Móc Xoi lè lưỡi:
- Ừ nhỉ, cắt cu
kiểu như thiến làm cho đương sự thành hoạn quan, đau lắm, sợ thật!
- Ồ không, cắt đây là cắt Q, không những không đau mà còn
khoái, ví như Quyền giám đốc được cắt Q thành giám đốc thực thụ, tức là lên chức,
tốn kém ghê gớm lắm đó.
Năm Khươi nghe ngồ ngộ cũng hứng chí:
- Siêu cắt là sao?
- Là có thể cắt một sợi lông đã rụng
cả chục năm rồi.
- Cậu nói gì chúng tớ chưa hiểu.
- Không biết chuyện mấy tay Vũ Huy Hoàng và Võ Kim Cự sao ? Mấy giả
thôi chức bộ trưởng, thôi chức bí thư, chủ tịch từ tám hoánh nay mới lôi ra
cách chức. Cách cái chức mấy giả không còn giữ khác gì cắt sợi lông đã rụng cả
chục năm rồi thế mà có kẻ lú lẫn còn bảo
là đau lắm chứ! Cắt thế mới gọi là siêu cắt!
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét