TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Beo
đực làm chúa rừng, phú quý quyền lực sinh rững mỡ, sợ Beo cái lắm nhưng cầm lòng
không đậu, nhịn thèm không thấu nên tằng tịu với Beo nhí hot girl sinh được Beo con.
Beo nhí từ khi cặp được Beo đực xem
như quý phi được sủng ái liền không thèm giữ ý tứ, dựa thế Beo đực thu vén
chôm chài sắm xa mã biệt thự lập hang động khắp nơi. Lợi chưa đủ còn muốn
danh, quyết chiếm ghế quyền lực chỗ ngon xơi. Beo đực ngần ngại nhưng Beo nhí
làm mình làm mẩy cản không nổi đành thuận theo, ngầm lệnh cho bọn thuộc hạ sắp
xếp.
Nhận được ý chỉ Beo đực, bọn cáo sói
rước ngay Beo nhí hợp thức cương vị rồi
cho thăng tiến vượt bực. Bọn cáo sói bám váy lập công trạng đều được tín nhiệm, thăng thưởng.
Đùng một cái, vụ việc vỡ lỡ. Beo trưởng
nam vốn là tay chơi, trước đây cũng từng
tằng tịu với Beo nhí hot girl nay bị ông già phỗng tay trên, trong những lúc
say mồi bực bội xì ra, bàn dân thiên hạ tha hồ đàm tiếu. Thấy tình thế bất ổn,
Beo nhí quẳng trả hết danh hiệu chức vụ, ẳm luôn hồ sơ, biệt tăm. Bị đụng, Beo đực bép miệng chối phăng rằng không hề dính dấp.
Chuyện đến tai, ngài Hùm sai bộ sậu
xuống điều tra, căn dặn phải hết sức mềm mỏng thận trọng, đánh chuột không khéo
vỡ bình. Beo nhí giờ chỉ là beo thường lại trốn
mất tiêu, Beo đực xem như vô can, chỉ còn lại bọn sói cáo thuộc hạ đưa đầu
chịu báng. Đứa sứt trán đứa mẻ nanh đứa gãy vuốt, đau lắm nhưng không đứa nào
dám khai do lệnh Beo đực vì khẩu thiệt vô bằng, sợ bị quy tội vu cáo, hơn nữa
Beo đực còn chúng còn, Beo đực mất chúng tiêu, đây là cơ hội tỏ lòng trung
thành nên cáo sói nào cũng bảo do mình chủ quan bất cẩn, tự mình sai phạm,
không chịu sức ép nào cả.
Cả rừng lại hoang mang, ai cũng nghĩ Beo cái sẽ gầm rít ai ngờ mụ ta chỉ hậm
hực cấu xé Beo đực chứ không chịu hé. Nghe đâu trong tổ chức kín, người ta cũng đánh giá rằng quan hệ đực cái với Beo nhí hot girl làm mất uy tín, gây giảm sút lòng tin, để lại hậu quả nghiêm trọng do vậy cần rút kinh nghiệm sâu sắc.
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét