MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

VUI LÊN QUÊ HƯƠNG ƠI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
          Nghèo khó đành kéo nhau tha phương cầu thực, quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ… nên thỉnh thoảng quần tụ, túm tụm đồng hương cho vơi nỗi nhớ.
            Mỗi lần vậy, phát ngôn viên  Tư Ô Rô thường phấn khởi thông báo tình hình từ sau ngày tái lập tỉnh, khi sản xuất phát triển, khi chỉ tiêu đạt vượt, khi đời sống sinh hoạt mọi mặt được nâng cao, khi thu nhập tính theo đầu người cao nhất khu vực, tất cả nhờ tinh thần đổi mới, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt tài tình, quê hương cất cánh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… Nghe hả lòng hả dạ, tin tưởng tràn trề.
            Đột nhiên gặp lần này,  Ô Rô mặt mày dàu dạu, nín khe,  hỏi lắm, y nghẹn ngào:
            - Nghe đâu tỉnh ta được xếp và hàng thứ năm trong 63 tỉnh thành.
            Mọi người hồ hỡi:
            - Thế thì nằm trong top ten, sánh vai với các “cường quốc” tỉnh bạn trên toàn quốc, có khả năng vươn tầm ra thế giới, mừng vui lên chứ lo gì!
            Ô Rô rầu rĩ:
            - Thứ 5 là thứ 5 từ dưới lên, chót thứ 5 trên toàn quốc, từ có tiếng đến hạng bét khu vực mới là đau chứ!
            Mọi người lặng yên như phút mặc niệm. Thấy khung cảnh bi thương quá, Năm Cóc Kèn động viên:
            - Tỉnh nghèo thì dân khổ nhưng  vẫn may, lắm kẻ giàu không thua ai.
            - Ai?
            - Mấy ông cán bộ cớm cụ.
            - Cán bộ là người chăm lo phụng sự dân, lo trước vui sau. Tỉnh nghèo dân nghèo cán bộ giàu sao được, chớ hồ đồ xuyên tạc!
            - Không giàu sao dám đánh cờ ăn thua mỗi bàn cả tỉ, không giàu lấy đâu ra tiền xây dựng  dinh thự hàng chục tỉ không cần giấy phép giữa thanh thiên bạch nhật… Nói thế nhưng cán bộ là đầu tàu gương mẫu, đầu tàu có giàu có mạnh mới đủ sức kéo hàng chục toa tàu nhân dân tiến nhanh tiến mạnh chứ! Vui lên nào!

4- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét