TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Huyện Cọp chấp chính khu rừng. Thuộc hạ là Đề Beo tới đâu cũng loa loa rằng ông cọp là đấng thế thiên hành đạo, là vị thánh nhân, là bậc thánh trí thông suốt đông tây kim cổ, hãy tin tưởng tuyệt đối và đi theo ngài vì ngài luôn đúng.
Cháy nhà ra mặt xạo, lộ mánh, Huyện Cọp cũng sai. Tưởng ngọng miệng ai ngờ Đề Beo vẫn leo lẻo rằng không làm gì cả thì khỏi khuyết điểm chứ có làm có sai, có hoạt động thì có khuyết điểm là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, ngài Huyện Cọp lãnh đạo đúng, sai là do lũ sói chồn bên dưới nhận thức chưa tới, thực thi nóng vội. Đúng chủ trương chỉ sai bước đi sai biện pháp. Thắng lợi là cơ bản là chủ yếu, sai lầm chỉ tạm thời, chỉ cần rút kinh nghiệm.
Tưởng rút kinh nghiệm khắc phục là ổn ai ngờ hậu quả dây chuyền, sai này kéo theo sai khác không những bước đi, biện pháp mà ngay cả chủ trương dẫn đến đổ vỡ nghiêm trọng, tưởng phen này Đề Beo lụt lưỡi ai ngờ y tiếp tục ra rả rằng sai nhiều là do làm nhiều, do đi vào các lĩnh vực mới mẻ chưa có tiền lệ, vì tận tụy hi sinh mà sai, sai thì sửa. Sai không sợ, sợ là sợ không có tinh thần sửa sai, sai mà có tinh thần sửa sai là ưu điểm, là có tinh thần dũng cảm, có ý chí tiến công, khó khăn nào cũng vượt qua để đi đến thắng lợi.
Nghe, lắc đầu. Té ra Huyện Cọp luôn đúng, đúng ngay cả khi sai lầm. Đồng ý chưa? Ai không đồng ý thì đưa tay lên đặng ghi vào biên bản. Không hả? Thế là nhất trí trăm phần trăm ngài Huyện Cọp luôn luôn đúng nhé!
3- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét