Ngự ngôi cao, Tam Tạng không không
khỏi trăn trở, tâm sự với Tề Thiên:
- Ngươi từng giúp ta đánh đông dẹp bắc
hàng phục yêu quái, về mặt võ khỏi lo, chỉ lo mặt văn, Bát Giới tham lam ngu muội
còn Sa Tăng ù lì chậm lụt, chẳng biết lấy ai gánh vác.
Tề Thiên khuyên cứ mạnh dạn giao cho
Bát Giới đảm trách mặt văn hoá giáo dục. Tam Tạng ngạc nhiên:
- Thằng này không lấy một chữ cắn
đôi, ham tiền mê gái tham ăn, điển hình của xấu xa truỵ lạc thì làm sao cai quản
văn hoá giáo dục?
Tề Thiên gãi gãi khèng khẹc:
- Thầy yên tâm, sẵn phép phù lo gì.
Hô biến một cái là dốt thành thông, không những thông minh thông thái mà còn là
đỉnh cao trí tuệ, lấm lem lầy lụa chỉ cần phù phép một cái là thành tấm gương
trong sáng pha lê, đầu tàu gương mẫu.
Được lời, Tam Tạng yên tâm giao Bát
Giới đứng đầu hàng văn quan đặc trách văn hoá giáo dục. Vù một cái, hợp thức
hoá hồ sơ học bạ trung học, vù một cái
có đủ chứng chỉ trung cấp cao cấp, hô biến một cái có đủ cử nhân thạc sĩ, dễ như trở bàn tay.
Trong một hội nghị văn hoá giáo dục
tầm cỡ quốc tế, đại phu điều dẫn chương trình trịnh trọng giới thiệu rằng Hội
nghị chúng ta vinh hạnh đón tiếp Văn quan đệ nhất phẩm triều đình, Văn minh điện đại học sĩ, Giáo sư tiến sĩ văn
hoá giáo dục tham dự, trân trọng kính mời ngài lên hiểu thị.
Bát Giới khệ nệ ôm cặp đứng dậy, khệnh
khạng bước lên. Cử toạ ai nấy dụi mắt, một hồi hai tai lùng bùng tiếng eng éc ụt
ụt.
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét