ảnh internet
Tà
Mưu yết kiến Vị vương, hỏi:
- Bây giờ lắm kẻ cổ động khai dân trí chấn dân khí để phát huy
dân chủ, nhà vua nghĩ thế nào?
Vị vương xua tay:
- Dân trí đa đoan lắm, đã dân chủ gấp
triệu lần dân chủ tư sản thì phát huy làm gì, định diễn biến hả?
Cái ta quan tâm bây giờ là có nên nâng cao quan trí không mà thôi.
Tà Mưu lắc đầu:
- Quan trí cao thì khó cai quản vì
sao, vì biết nhiều thì sinh chần chừ, hiểu lắm thường thận trọng, hay đặt lại vấn
đề, phản biện này nọ thậm chí bất phục cấp trên nên chi dùng loại quan ngu lại đầu bò là dễ sai bảo nhất.
Vị vương đắn đo:
- Quan lại là phương diện quốc gia,
bộ mặt nhà nước, dùng lũ vô học không sợ xấu hổ sao?
Tà Mưu cười khẩy:
- Khó gì chuyện đó, cứ cho chúng
mang đai đội mũ, đeo chứng chỉ, dán bằng biếu nào cao cấp nào thạc sĩ tiến
sĩ đầy mình thì thua ai.
Vị vương ngẫm nghĩ y kế, cho một lũ
vô học dán đầy học vị ngồi ghế cai trị để dễ sai bảo.
Nào ngờ, có bằng
rồi thì ngu chẳng chịu ngu, cứ một hai mình thông, cái gì cũng tài cũng biết,
cũng đỉnh cao trí tuệ loài người nên nói làm bất chấp. Đeo đai đội mũ dán cái
mác thông lên rồi nên ngu càng ương bướng, lập luận lằng nhằng, nói năng xằng
quấy, chỉ đạo loạn cào cào, sinh đủ thứ quái thai. Đã vô học vô văn hoá thì càng vô liêm sỉ, chôm
chĩa chụp giựt, ăn không từ một thứ gì. Tưởng dùng quan ngu cho dễ bảo nào ngờ chúng như quỷ nhập tràng,
rước phù thuỷ ba đầu sáu tay cũng không trị nổi. Thua!
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét