ảnh internet
Ba Trọc lập luận: - Cán bộ đại diện chính quyền, cán bộ
sai là chính quyền sai.
Tư Trụi: - Đúng!
Trọc: - Chính quyền sai, dân phản đối thậm chí chống lại
là dân đúng.
Trụi: - Sai!
Trọc: - Sao lạ vậy?
Trụi: - Không nghe chuyện xã Đồng Tâm hả? Cán bộ hùa
nhau xẻ thịt bán đất đai của xã, dân phản đối, tố cáo, cán bộ bị kỉ luật, thế
là dân đúng chính quyền sai. Cán bộ sai phạm bị kỉ luật nhưng yêu cầu của dân
không được đáp ứng, quyền lợi dân bị xâm phạm, dân phản đối tới mức chống đối,
thế là chính quyền bảo dân sai, dân cũng cho mình là sai và xin tha thứ.
Trọc: - Dân sai thì ai xử?
Trụi: - Chính quyền xử.
Trọc: - Phải đúng mới đứng ra xử cái sai, sai rồi thì xử ai, chính quyền xử dân sao được!
Trụi: Thì bởi là chính quyền nên sai phải thành đúng,
không đúng sao làm chính quyền, còn dân, có đúng thành sai chút ráng chịu, chịu
quen rồi. Không biết không bàn chỉ làm ráng chịu, dân mà!
4- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét