ảnh internet
Thất thế, nó lẫn vào dân, nhờ dân nuôi, dựa dân để gây dựng lực lượng, đối xử nhũn như con chi chi, cứ như đội dân lên đầu, mở miệng gọi là bố bố mẹ mẹ, xưng con ngọt xớt.

Thất thế, nó lẫn vào dân, nhờ dân nuôi, dựa dân để gây dựng lực lượng, đối xử nhũn như con chi chi, cứ như đội dân lên đầu, mở miệng gọi là bố bố mẹ mẹ, xưng con ngọt xớt.
Có người cảnh giác bảo trước đấy nó từng gọi cha nó bằng
thằng, gọi mẹ nó bằng con, vu cho cha mẹ nó hàng trăm thứ tội rồi lôi ra đấu,
có người ức quá cắn lưỡi, nhảy giếng mà chết.
Nghe phát rùng mình nhưng rồi dính phải cái lưỡi đường
mật của nó như bị hớp hồn, dứt không ra, cứ ngẩn mà nghe rồi tin chớp ngớp rằng sau này muốn
gì được nấy, thế giới đại đồng, mọi người bình đẳng, hưởng theo nhu cầu… Nói nhử
ngọt quá, trứng gà nhân dân cứ đua nhau lọt mồm, thậm chí có người còn gả con
gái cho nữa.
Thắng lợi, nó đắc thế về thành, bất đáo lai vãng. Mỏi mắt ngóng nó trở lại đặng
dẫn lên thế giới đại đồng để muốn gì được nấy, hưởng theo nhu cầu nhưng biệt tăm tích. Lại nhắc, nhắc chán thì trách đứa vô ơn bạc nghĩa,
trách chán rồi cũng quên.
Bỗng một ngày, nó lù lù xuất hiện, không phải một mình
mà với đoàn lâu la lực lượng có xe có súng ống dùi cui, rầm rầm rộ rộ. Về thăm hả sao dễ sợ
vậy, bái tổ vinh
quy về nguồn gì mà gớm ghê thay, về đền ơn đáp nghĩa gì khủng khiếp thế này? Không phải, nó
đang chỉ huy lực lượng trấn áp để thu hồi đất.
Trước đây nghe theo
nó, một tấc
không đi một li không rời quyết giữ, nay trần gian không thước đất cắm
dùi, đi đâu bây giờ, chắc còn nước lên thiên đường cực lạc. Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật!
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét