MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

GIỮ NGHIÊM LUẬT RỪNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 
             Cầy cai quản rừng, giao bọn cáo chồn chuyên theo dõi đánh hơi sục sạo.
            Hang nào, ngóc ngách nào, bờ cây ngọn cỏ nào có con gà con thỏ con nai ẩn náu, thậm chí cả từng bãi phân bãi nước tiểu cũng được bọn cáo chồn đánh hơi soi tìm để báo cho cầy lùng sục.
            Tinh vậy nhưng từ khi lão beo về đào hang lập động ầm ầm hàng năm cáo chồn vẫn không ngó thấy, chẳng hề lai vãng. Đến khi  mọi việc vỡ lỡ, muôn loài kêu kiện rằng beo bất chấp dưới trên chiếm rừng lập động, lão cọp phải sai thanh tra gấu xuống xem xét.
            Hỏi đến, cầy cho rằng đã phân công cáo chồn theo dõi, không nghe chúng báo cáo gì.
Tra đến cáo chồn, hạch rằng xưa nay bọn ngươi nổi danh thính mũi sao ngửi không ra? Cáo chồn thưa rằng ngửi ra đánh hơi được nhưng không dám, ngoài khả năng. Truy rằng phải chăng  đã cấu kết bao che cho kẻ ác tung hoành? Cáo chồn kêu rằng ngay chính ông cầy cũng không dám đụng nói chi đến bọn chức sắc tép riu chúng con. Ông beo là người cõi trên, thuộc diện thiên đình quản lí, chúng con phàm trần mắt thịt, vào hàng ti mọn phải thuộc lòng phương châm không nghe không thấy không biết chứ sao dám động đến.
Đang phân vân chưa biết xử lí lão beo lộng quyền thế nào thì nhận được mật chỉ của ngài hùm lưu ý đánh chuột nhưng phải giữ bình, cần thiết thì nên tiến hành phê  và tự phê, cho rút kinh nghiệm thật sâu sắc để giữ nghiêm luật rừng kèm theo thiệp sói trân trọng mời dự họp mặt tân hang rửa động tại biệt khu beo, có đức ông hùm cùng dự.

4- 2017
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét