MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

PHÍ PHÍ PHÍ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

              Sản Vương gọi Cáo Tử vào tham vấn, bảo:
            - Ta từng phất ngọn cờ chống sưu cao thuế nặng để hiệu triệu dân chúng lật đổ thực dân phong kiến. Nay là kỉ nguyên xây dựng thiên đường hạ giới, nên tính toán chuyện sưu thuế thế nào?
            Cáo Tử nhanh nhảu:
            - Nên giảm sưu thuế.
            Sản Vương ngạc nhiên:
            - Giảm sưu thuế thì lấy gì chi phí, riêng món nợ công đã lút trần sắp vỡ, lấy gì đắp vào, để cột mõm treo niêu hết sao?
            Cáo Tử ỡm ờ:
            - Để tránh tiếng sưu cao thuế nặng thì giảm thuế tăng phí, thu vào gấp hàng chục hàng trăm lần.
            Sản Vương đắc ý:
            - Hay nhỉ, cho triển khai đi!
            Cáo Tử kín đáo:
            - Từ từ, nên cử người qua đất Vị học tập cho thông bài bản rồi hãy làm.
            Sản vương nhất trí, cử một đoàn chuyên gia nòng cốt qua Vị học tập mới rõ  rằng:
            Thời bao cấp, chả nghe thuế má gì chỉ nghe nói nộp nghĩa vụ, mua theo giá nghĩa vụ, mua như cướp sạch lương thực hợp tác xã, nghe lè lưỡi. Hết bao cấp, bỏ thuế nông nghiệp nhưng bù lại nông dân chịu đủ trăm thứ phí, đóng chưa kịp bị tịch thu giường chiếu, chết chưa nạp đủ thì không được loa xã báo tang… Thế rồi phí đường, đoạn đoạn trạm trạm dày đặc, làm chưa xong cũng thu thậm chí không đi trên đường BOT cũng thu phí BOT. Rồi phí môi trường đánh vào phương tiện vừa đánh vào xăng dầu. Rồi viện phí, chưa đóng chưa khám, không đủ sức đóng thì cứ yên tâm về nhà chờ lên miền Cực lạc. Rồi học phí, chưa đóng thì bị giam bằng, không cho dự thi, không công nhận kết quả, không những  phải lo học phí mà còn phải lo học phạm bồi dưỡng không thì chết dưới tay các thầy. Rồi dân phòng phí, không đóng coi chừng đêm tối bị dân phòng tạt sơn bẩn vào nhà ráng chịu. Nghe đâu sắp tới người ta còn thu phí xe vào nội thành, thế này thì nội ngoại chi cũng chết mẹ hết!
            Đó, cần chi thuế, chỉ cần thu phí. Phí, phí nữa, phí mãi, phí ngập mặt oặt xương sống luôn.

4- 2017

1 nhận xét:

  1. 15 tháng 4, 2017Facebook- Like: Hong Donhu, Quang Đa Võ and 3 others
    20 tháng 4, 2017 Quyen Nguyen, Huỳnh Thị Hương Giang and 3 others
    17 tháng 8, 2017
    Hồng Bùi share"... Cần chi thuế, chỉ cần thu phí. Phí, phí nữa, phí mãi, phí ngập mặt oặt xương sống luôn."

    18 tháng 8, 2017Hồng Bùi, Thuynv Nguyen and 9 others1 share
    21 tháng 6, 2018
    3Minh Hung Nguyen, Quoc Viet Phan and Binhyen Chimtrove

    11 tháng 12, 2018
    2 Shares-9Đinh Thị Thanh Điệp, Pham Quang Sinh and 7 others
    Nguyen Huong Phí...phí...thật phí đời khi sống trong thiên đường phí. Phí quá.phí thật....
    Đinh Thị Thanh Điệp Bài viết nào cũng rất hay , rất sâu sắc và đúng thực tế
    Tâm Chí Nguyễn Mưu sâu kế hiểm,thâm độc khôn lường
    Hại nước , hại dân oán thù chồng chất.
    Trương Huệ "Quê hương là chùm khế ngọt. Cho các quan trèo hái mỗi ngày..."

    Trả lờiXóa