MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

NHƯ GHẺ NGỨA NGOÀI DA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            
Đất Vị buổi nhiễu nhương, quan lại nhũng lạm triền miên hàng chục năm trời không phương thuốc trị. Từ chỗ gian lận cân thóc, kí thịt, món hàng phân phối đến chỗ chiếm đất chiếm nhà, biển thủ tiền tỉ làm cho công ti cơ sở sạt nghiệp, vơ vét cùng kiệt công khố.
            Lúc đầu, tham còn kín kẽ, móc ngoặc ăn chia trong bóng tối dần dà hiện ra  giữa ban ngày ban mặt đặt giá làm luật, ngang nhiên dùng lực lượng trấn áp. Lớn tham nhỏ tham, nhũng tham như rươi, dân chúng kêu trời than đất, xem là quốc nạn.
            Bẩm báo đến tai, giả lãng phớt lờ hoài không được, Vị vương ra vẻ bực bội:
            - Tham nhũng như ghẻ ngoài da làm ngứa ngáy khó chịu.
            Có người nhiệt tâm kêu đòi:
            - Không phải ngoài da mà tham nhũng đã ăn cho nát thịt, đục vào xương tủy, giai đoạn cuối rồi, phải quyết liệt trừ diệt không thì nguy lắm.
            Vị vương ngần ngừ:
            - Nhưng đánh tham nhũng là ta đánh ta,  đánh vào đồng đội đồng chí mình, đau lắm chứ!
            - Đây là giặc mà là giặc nội xâm, còn ác hiểm hơn cả giặc ngoại xâm, đau cũng phải đánh phải diệt, không thì chết.
            Vị vương ngẫm nghĩ: Không khéo ngăn cứ thả cho đánh e rằng đánh chuột vỡ bình, chúng đánh cho không còn người làm việc lại biết đâu còn động đến ta. Ngẫm vậy liền phán:
            - Thì đánh một vài vụ, nhớ  phương châm là đánh một người cứu muôn người đấy!
            Nghe, rụng rời.

4- 2017

1 nhận xét:

  1. Facebook- LIke: Quoc Viet Phan, Quyen Nguyen and 4 others

    Vinh Le Cướp đêm lả giặc , cướp ngày là quan Có khi bị cướp trắng trợn mà phải nghiến răng nói cảm ơn rối rít

    Trả lờiXóa